Ngày 8.3 sao lại 'xắng' lên vậy?

Mạng xã hội những ngày này rộn ràng với những lời chúc tụng 'có cánh', hình ảnh những món quà, những đóa hoa tươi thắm và những cuộc ăn nhậu hát hò thả ga, tất cả đều dành riêng cho một nửa của thế giới: Phụ nữ.

Cuộc biểu tình đòi quyền lợi của phụ nữ trên thế giới (ảnh tư liệu).

Ngược dòng lịch sử, tháng 8.1910, Đại hội Phụ nữ quốc tế XHCN tại Copenhagen (Ðan Mạch) đã lấy ngày 8.3 làm Ngày Quốc tế phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Năm 1977, Liên Hợp Quốc chính thức hóa Ngày Quốc tế phụ nữ .

Đây là ngày toàn cầu tôn vinh những thành tựu và sự cống hiến của phụ nữ cho nhân loại, là dịp biểu dương ý chí của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội...

Có cụ già ghé tai hỏi nhỏ: “Sao ngày hôm nay bọn trẻ nó xắng lên thế?”. “Xắng” vì ai cũng rộn ràng. Nào là hoa, quà, nhậu nhẹt, chúc tụng, các đơn vị, doanh nghiệp cũng tranh thủ về sớm hay bớt chút thời gian để bàn bạc, tổ chức gặp gỡ, liên hoan mừng ngày 8.3. “Phú quý sinh lễ nghĩa” – đời sống người dân càng ngày càng nâng cao nên ngày này càng được chú ý, mạng xã hội facebook ngập tràn hình ảnh, “khoe” quà… Ngày xưa, các cụ làm sao mà biết được có một ngày 8.3 như thế.

Tra Google xem thế nào, điều lạ là tại các nước văn minh, ngày 8.3 không phải là dịp để phụ nữ nhận hoa, quà, những lời chúc mừng mà họ hướng đến những điều lớn hơn, thuộc về quyền của phụ nữ cũng như quyền của con người.

Thụy Điển được biết đến là một trong những quốc gia bình đẳng nhất trên thế giới. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Högberg đã từng nêu câu hỏi “có nên chúc mừng phụ nữ nhân ngày 8.3 và chúng ta chúc mừng vì cái gì?”. Ông cho rằng ngày nào cũng là Ngày của phụ nữ, điều quan trọng là chúng ta trân trọng phụ nữ, không phải chỉ trong ngày này mà phải là hàng ngày, hàng giờ.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS), một trong những yếu tố chủ chốt quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam là việc xã hội giao trọn nhiệm vụ chăm sóc gia đình cho người phụ nữ. Từ đó đã hạn chế những cơ hội của phụ nữ trong học tập, theo đuổi sự nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội và chính trị.

Hỡi những chàng trai, những người đàn ông đã và đang tặng quà, đang tổ chức tiệc tùng chúc mừng vui vẻ, điều đó là tốt nhưng cũng không cần thiết lắm đâu, ngày 8.3 chẳng có lý do gì để ăn mừng cả vì như vậy sẽ hiểu sai về ngày này.

Ngày này không phải để tặng quà, tặng hoa mà là để đấu tranh cho các quyền của phụ nữ, ngày để cùng nhau kỷ niệm và nhận ra vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đạt tới sự bình đẳng giới và cố gắng làm việc đó cả 365 ngày.

Vì thế đó hãy sống vì gia đình và tôn trọng phụ nữ. Còn những món quà, đừng chỉ tặng riêng trong ngày 8.3 mà hãy tặng hằng ngày, hằng tuần hay lúc nào có thể!

LÊ PHI LONG

Nguồn Thanh Niên: https://laodong.vn/dien-dan/ngay-83-sao-lai-xang-len-vay-594623.ldo