100 CĐV bị bắt vì phản ứng sau pha bóng thô bạo trên sân

Trận đấu bị gián đoạn và có tới 100 cổ động viên bị bắt vì phản ứng với pha vào bóng thô bạo của cầu thủ trên sân.

Cầu thủ Argentina song phi thẳng mặt đối phương

Cầu thủ khoác áo Brown có pha ham bóng dẫn tới tình huống đạp thẳng mặt đối thủ.

Sự cố xảy ra ở phút 29 trận đấu giữa Los Andes với Brown Adrogue tại giải hạng 2 Argentina. Từ tình huống bóng được phá lên trên sau pha đá phạt góc của đội chủ nhà, Turraca (Los Andes) đón được hướng bóng và sẵn sàng cho pha đánh đầu đẩy bóng về phía khung thành của Brown. Nhưng khi đầu còn chưa chạm vào trái bóng thì tiền vệ 22 tuổi đã lĩnh trọn một cú song phi thẳng vào mặt.

Pha va chạm rất mạnh khiến Turraca bị rách một vệt dài trên mặt và một số vết rách khác ở cổ. Anh phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên y tế trước khi trở lại tiếp tục thi đấu.

Turraca dính những vết rách dài trên mặt và cổ sau khi lĩnh trọn cú song phi của Milavedino.

Milavedino, tiền vệ khoác áo số 11 của Brown Adrogue và là tác giả của pha vào bóng thô bạo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính điều khiển trận đấu. Tình huống này cũng tạo nên cuộc kích động lớn trên khán đài, các cổ động viên hai đội dùng đá và vỏ chai để ném vào nhau và tấn công cầu thủ trên sân.

Lực lượng an ninh trên sân đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ 100 cổ động viên quá khích trước khi mọi việc trở lại bình thường và trận đấu tiếp tục diễn ra. Do chiếc thẻ đỏ ở ngay phút 30 của Milavedino, khiến 10 người của đội khách không thể chống đỡ những pha tấn công của đội chủ nhà và phải nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

Sau trận đấu này, Milavedino rất hối hận với pha ham bóng của mình và anh đã tới gặp để xin lỗi Turraca. Chia sẻ trên trang mạng cá nhân, lão tướng sinh năm 1983 cho biết: “Tôi đã có hành động rất xấu hổ. Tôi đã gặp và xin lỗi Turraca trong đường hầm. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm thi đấu, tôi phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp”.

Lan Hương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/100-cdv-bi-bat-vi-phan-ung-sau-pha-bong-tho-bao-tren-san-post829538.html