10 vụ chuyển nhượng đáng chú ý vừa hoàn tất trong kỳ World Cup

Nhiều đội bóng châu Âu đang có những động thái đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Mới đây nhất, Liverpool vừa chiêu mộ Xherdan Shaqiri từ Stoke City với giá 13 triệu bảng.

Xherdan Shaqiri: Người hùng đội tuyển Thụy Sĩ vừa cập bến Liverpool với một bản hợp đồng dài hạn trị giá 13 triệu bảng. Đội tuyển của anh đã dừng bước trước Thụy Điển tại vòng 1/8 World Cup năm nay, đồng thời Stoke City cũng xuống hạng sau một mùa giải đáng thất vọng. Do đó, việc tìm bến đỗ mới là cần thiết với tiền vệ này. Tại Liverpool, Shaqiri mang áo số 23 và hứa hẹn sẽ trở thành phương án dự bị chiến lược cho Mohamed Salah trên hàng công.

Jean Michael Seri: Tưởng chừng như Chelsea đã có được chữ ký của tiền vệ 26 tuổi này, song anh lại chọn Fulham là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình sau quãng thời gian thi đấu tương đối thành công tại CLB Nice. Trước đây, Seri đã từng được Barcelona theo đuổi gắt gao sau khi chia tay Neymar. Tuy nhiên, đội chủ sân Nou Camp đã "lật kèo" phút cuối để chiêu mộ Ousmane Dembele và điều này đã khiến tiền vệ người Bờ Biển Ngà cảm thấy thất vọng.

William Carvalho: Tiền vệ người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể lựa chọn khoác áo một CLB lớn hơn Real Betis. Đẳng cấp của Carvalho đã được thể hiện suốt nhiều năm nay và anh cũng trở thành mục tiêu săn đón của nhiều "ông lớn" như Chelsea hay Arsenal. Sau một mùa giải đầy biến động tại Sporting Lisbon, hàng loạt cầu thủ đã tuyên bố muốn rời khỏi CLB. "Phát súng" mang tên William Carvalho rất có thể sẽ khơi mào cho một cuộc "đào tẩu" hàng loạt ở đội bóng này.

Clement Lenglet : Barcelona đã chi 35 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của hậu vệ người Pháp. Mùa giải vừa qua, cựu cầu thủ của CLB Sevilla đã có 32 lần ra sân cho đội bóng chủ quản tại La Liga, thi đấu gần 3.000 phút và không dính một thẻ đỏ nào. Lenglet được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại với khả năng chuyền dài và nhãn quan chiến thuật tốt. Cùng với Yerry Mina, Barca đang sở hữu 2 trung vệ chất lượng trên băng ghế dự bị bên cạnh bộ đôi Gerard Pique và Samuel Umtiti.

Arthur Melo: Ngay sau khi chia tay Paulinho, ban lãnh đạo Barcelona đã chiêu mộ một cầu thủ Brazil khác. Arthur Melo được cho là một bản hợp đồng tiềm năng của CLB này bởi anh chỉ mới 21 tuổi. Cựu cầu thủ của CLB Gremio chưa có kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu, song đây được cho là bước đi hợp lý của đội chủ sân Nou Camp bởi họ vẫn đang sở hữu nhiều ngôi sao nơi hàng tiền vệ như Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Sergio Busquets,...

Paulinho: Sau một mùa giải chơi tương đối thành công tại sân Nou Camp, Paulinho đã trở về Chinese Super League để khoác áo CLB cũ Guangzhou Evergrande bằng một bản hợp đồng cho mượn kéo dài một năm. Mùa giải vừa qua, Paulinho là một mắt xích quan trọng trong sơ đồ 4-4-2 của HLV Ernesto Valverde, qua đó giúp CLB này giành cú đúp danh hiệu La Liga và Copa Del Rey. Do vậy, rất nhiều cổ động viên đã tỏ ra bất ngờ và khó hiểu trước thương vụ này.

Riyad Mahrez: Nhà đương kim vô địch Premier League lại tiếp tục thể hiện sự bành trướng của mình với bản hợp đồng bom tấn Riyad Mahrez từ Leicester City, có giá 60 triệu bảng. Tại Etihad, Mahrez sẽ mang áo số 26 và hứa hẹn sẽ trở thành một phương án chất lượng trên hàng tiền vệ của HLV Pep Guardiola, qua đó giúp Man City bảo vệ thành công ngôi vô địch trong mùa giải tới.

Lucas Torreira: Cũng giống như những cầu thủ Uruguay khác, Torreira có lối chơi máu lửa và không ngại va chạm khi thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bản hợp đồng sinh năm 1996 được đánh giá là mảnh ghép phù hợp với Arsenal trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Unai Emery. Mùa giải năm ngoái, Torreira ra sân 36/38 trận trong màu áo CLB Sampdoria ở Serie A. Điểm yếu duy nhất của cầu thủ này là chiều cao (1m68), song các cổ động viên "Pháo thủ" cũng không nên quá lo lắng bởi những siêu sao như Marco Veratti hay N'Golo Kante đều không có lợi thế về thể hình.

Jack Wilshere: Wilshere từng được đánh giá là cầu thủ người Anh duy nhất có thể chơi cho Barcelona thời đỉnh cao, song chấn thương liên miên cùng phong độ phập phù đã khiến cho anh mãi không thể lớn. Sau khi HLV Arsene Wenger chia tay Arsenal, thuyền trưởng mới của CLB này - Unai Emery - tuyên bố Wilshere không còn nằm trong kế hoạch của ông trong mùa giải tới. Cập bến West Ham sau 17 năm gắn bó cùng "Pháo thủ", Wilshere được kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV Manuel Pellegrini.

Cristiano Ronaldo: Sau 9 năm gắn bó với đội chủ sân Bernabeu, siêu sao Cristiano Ronaldo đã quyết định đi tìm thử thách mới bằng cách chuyển tới Serie A thi đấu trong màu áo Juventus. Bản hợp đồng 4 năm trị giá 100 triệu euro đã mang lại cho Ronaldo mức lương 30 triệu bảng mỗi năm. Dự kiến, thứ 2 tới, cầu thủ này sẽ có mặt tại Turin để dự lễ ra mắt với "Bà đầm già".

NSND Tự Long: ‘Chung kết World Cup có thể cần đến loạt sút luân lưu' Tối 12/7, NSND Tự Long và cầu thủ Duy Mạnh cùng bình luận, nhìn nhận lại diễn biến của các trận đấu tại vòng bán kết World Cup 2018.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-vu-chuyen-nhuong-dang-chu-y-vua-hoan-tat-trong-ky-world-cup-post860106.html