10 nhân vật nhỏ tuổi gây ám ảnh cho người xem

Từ những hồn ma quỷ ám cho tới xác sống, trang Looper chọn ra các nhân vật nhỏ tuổi trong phim kinh dị từng khiến khán giả thấy ám ảnh.

Cặp song sinh trong Goodnight Mommy (2014): Trong khi nhiều nhân vật nhí kinh dị sở hữu sức mạnh siêu nhiên từ ma quỷ, thì hai anh em ở bộ phim của Áo lại là ví dụ chân thực cho cái ác đội lốt sự ngây thơ con trẻ. Đó chỉ là hai anh em bình thường chứng kiến người mẹ trở về từ một ca phẫu thuật thẩm mỹ. Tin rằng người che kín mặt mũi chân tay kia là kẻ giả mạo, hai anh em đã nhẫn tâm tra tấn mẹ mình để ép “bà ta” khai ra sự thật. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều kinh hoàng cuối cùng dành cho khán giả của Goodnight Mommy.

Esther trong Orphan (2009): Sau chuỗi bi kịch, John và Kate Coleman quyết định nhận nuôi một đứa trẻ. Họ tìm thấy Esther, hay đúng ra, là Esther tìm thấy họ. Đó là một cô bé đến từ Nga với dáng vẻ chững chạc. Esther lập tức chiếm tình cảm của hai vợ chồng và được nhận làm con nuôi. Những sự kiện bất thường và bạo lực sau đó tiết lộ đây không phải là đứa trẻ bình thường. Sự thật rằng Esther là một phụ nữ 30 tuổi bị mắc chứng bệnh khiến bản thân bị giam cầm trong hình hài một đứa trẻ. Nhân vật gây ám ảnh nhờ màn diễn xuất nhập tâm của Isabelle Fuhrman khi đó mới 12 tuổi.

Tomás trong The Orphanage (2007): Trong bộ phim kinh dị Tây Ban Nha, Laura cùng chồng và con trai Simón trở lại cô nhi viện nơi cô từng lớn lên với ý định biến nơi đây thành mái ấm cho trẻ khuyết tật. Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa cho tới lúc Simón mất tích, còn Laura phát hiện ra sự có mặt của một cậu bé đội mặt nạ bao tải gớm ghiếc. Đó hóa ra là cậu bé Tomás sinh ra với gương mặt bị biến dạng. Nhưng câu chuyện quá khứ đau lòng của cậu bé chưa dừng lại ở đó. Tomás không chỉ khiến người ta ghi nhớ vì chiếc mặt nạ quái dị, mà còn bởi câu chuyện bi thương của em.

Toshio Saeki trong Ju-On: The Grudge (2002): Là gương mặt quen thuộc của thương hiệu Ju-On, Toshio Saeki xuất hiện trong cả nguyên tác Nhật Bản lẫn chuỗi phim làm lại của người Mỹ. Cậu vốn là nạn nhân của một bi kịch gia đình cùng với người mẹ Kayako Saeki. Trong khi hồn ma Kayako chuyên ra tay trực tiếp với nạn nhân, thì Toshio chỉ thường xuyên hù dọa đối phương. Tuy nhiên, vẻ ngoài kỳ quái cùng tiếng kêu quái đản khiến cậu bé ma gây ra nhiều nỗi sợ hãi không kém gì mẹ mình.

Gage Creed trong Pet Sematary (1989): Khi Stephen King hoàn thành cuốn Pet Sematary, ông đã giữ bản thảo niêm phong trong tủ vài năm do nội dung ám ảnh. Biến cố lớn của tác phẩm là cái chết của cậu bé Gage Creed khi bị xe tải tông trúng, rồi thi thể cậu được chôn cất tại một nghĩa trang bị nguyền rủa để Gage có thể “trở lại”. Trong bộ phim năm 1989, nhân vật do Miko Hughes khi đó mới 3 tuổi thể hiện. Nhờ hiệu ứng kỹ xảo cùng sự chỉ đạo từ đạo diễn Mary Lambert, Gage Creed có màn biến đổi kinh hoàng từ một cậu bé đáng yêu trở thành ác quỷ đội mồ sống dậy.

Isaac trong Children of the Corn (1984): Trong thế giới của Stephen King, trẻ em không chỉ bị ma quỷ ám, mà chúng còn có thể tàn nhẫn như người lớn. Ở Children of the Corn, lũ trẻ thậm chí lập hội để đoạt mạng người trưởng thành. Đứng đầu giáo phái là Isaac - cậu bé 12 tuổi với sự cuồng tín đến máu lạnh đã dẫn dắt đám “tín đồ” phục kích và ra tay để phục vụ “bề trên”. Do John Franklin khi đó đã 25 tuổi thể hiện, Isaac gây ám ảnh bởi vẻ ngoài tà ác, đôi mắt xanh lạnh lẽo và phong cách ăn mặc đĩnh đạc, cũng như bi kịch cậu ta gieo rắc giữa cánh đồng ngô bạt ngàn.

Cặp chị em sinh đôi trong The Shining (1980): Tuy không hãm hại nạn nhân như các nhân vật ma quỷ khác, nhưng bóng ma hai đứa trẻ sinh đôi đủ khiến nhân vật chính Danny Torrance bị sang chấn tâm lý suốt đời. Ở nguyên tác của Stephen King, hai cô gái nhỏ từng bị người cha Delbert Grady đoạt mạng sau khi ông bị ma nhập. Với phiên bản điện ảnh của Stanley Kubrick, cậu bé Danny đã thấy cặp sinh đôi nhiều lần trước khi chạm trán với chúng tại hành lang khách sạn Overlook. Hai cô bé mời Danny tới “chơi đùa mãi mãi”, trước khi cậu bé phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.

Damien Thorn trong The Omen (1976): The Omen là bộ phim kinh dị siêu nhiên nổi tiếng với trung tâm là Damien Thorn. Cậu bé được một đại sứ Mỹ bí mật giấu vợ nhận nuôi khi mới lọt lòng sau khi con đẻ ông sớm qua đời. Song, chuỗi sự kiện sau đó tiết lộ Damien là kẻ chống Chúa (Antichrist) theo lời tiên tri và là con của quỷ dữ. Sự ác độc của Damien được thể hiện qua hàng loạt hành vi trong phim, và biến đây trở thành một trong những nhân vật biểu tượng của dòng phim kinh dị thập niên 1970.

Regan MacNeil trong The Excorcist (1973): Sau khi nghịch dại với bàn cầu cơ và nói chuyện cùng người bạn vô hình là ngài Howdy, Regan MacNeil bắt đầu có những hành xử kỳ quái. Khi triệu chứng của Regan ngày càng trở nên quái đản và mất kiểm soát, một linh mục được cử đến để trục quỷ. Sử dụng hiệu ứng thực tế và hóa trang công phu, cảnh quỷ ám Regan khiến người xem khó chịu bởi khuôn mặt và cách di chuyển đáng sợ của em.

Karen Cooper trong Night of the Living Dead (1968): Dù đã ra đời hơn nửa thế kỷ, bộ phim kinh dị xác sống của đạo diễn George Romero vẫn giữ nguyên giá trị tới tận hôm nay. Một chi tiết đáng sợ của Night of the Living Dead nằm ở tầng hầm ngôi nhà giữa trang trại. Gia đình của Helen, Harry và cô con gái nhỏ Karen bị bao vây bởi đội quân xác sống. Không nhận ra con gái mình đã bị zombie cắn, hai vợ chồng để Karen “nằm nghỉ”. Cô bé đã biến thành xác sống và ra tay với cha mẹ bằng một cái bay thợ hồ.

Như Ngọc
Ảnh: Outnow

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-nhan-vat-nho-tuoi-gay-am-anh-cho-nguoi-xem-post1147764.html