10 năm vô địch và nước mắt bầu Thắng, bầu Đức

Phía sau thành công vang dội của đội tuyển Việt Nam hai lần vô địch AFF Cup theo chu kỳ 10 năm là những đóng góp lặng thầm rất quý báu của bầu Thắng và bầu Đức…

Sau trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, bầu Thắng nói lạc cả giọng: “Hạnh phúc quá, bạn ơi! Không hiểu sao tôi đã không thể ngăn những dòng nước mắt của mình với lần thứ hai đội tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Tôi ôm chặt bầu Đức. Thấy trong mắt ông ngân ngấn nước vì cảm động…”.

Hai người bạn thân chơi với nhau từ những ngày học làm bóng đá chuyên nghiệp cách đây gần 20 năm lặng lẽ ngồi ở Đà Nẵng xem trận chung kết lượt về AFF Cup. Họ muốn có một không gian riêng tư, không ồn ào và cần sự chiêm nghiệm.

Sau khi Anh Đức ghi bàn phút thứ sáu, họ nhảy nhót ăn mừng ngây thơ như những đứa trẻ. Thầy trò Park Hang-seo đã giành chiến thắng tâm phục khẩu phục trước đối thủ Malaysia bản lĩnh tưởng chừng không biết khuất phục.

10 năm với hai chức vô địch Đông Nam Á ghi công rất lớn của hai ông bầu giàu tâm huyết của bóng đá Việt Nam có cùng một tầm nhìn xa.

Nhớ 10 năm trước, bầu Thắng từng ôm chặt HLV Calisto khóc sướt mướt trên sân Mỹ Đình với chức vô địch AFF Cup đầu tiên của đội tuyển Việt Nam.

Bầu Đức đi dép kẹp xem bóng đá cùng bầu Thắng tại Đà Nẵng. Ảnh: CCT

Một ngày sau chức vô địch, ông Park Hang-seo vào Đà Nẵng dự lễ hội cùng bầu Đức và hai ông đã gặp gỡ, ôm nhau ngay chân cầu thang máy bay. Ảnh: CCT

Ai cũng biết bầu Thắng đã “nhường” HLV Calisto cho đội tuyển quốc gia, bất chấp đội Long An khi ấy rất cần ông thầy người Bồ Đào Nha để tranh V-League. Từ một đội bóng đá suốt 12 trận từ giao hữu đến AFF Cup 2008 không biết thắng, ông Calisto bất ngờ giúp các học trò đăng quang ngoạn mục trong sự ngỡ ngàng của cả làng bóng Đông Nam Á.

10 năm sau, đến lượt bầu Đức bỏ công ba lần lặn lội sang Hàn Quốc mời thầy Park Hang-seo về dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Ông bầu phố núi không ngần ngại trả lương cho ông Park trong hai năm hợp đồng, mỗi tháng hết khoảng 35.000 USD.

Nhớ lần HLV Park Hang-seo cầm quân U-23 Việt Nam đoạt ngôi á quân U-23 châu Á, ông đã đáp máy bay lên tận Gia Lai chỉ để nói lời cám ơn bầu Đức. Gặp lại người bạn mà ông Park hay gọi là ân nhân của mình, chiến lược gia Hàn Quốc bùi ngùi cảm động rơi nước mắt và nghẹn ngào nói: “Không có ông, sẽ không có Park Hang-seo gắn bó với bóng đá Việt Nam như bây giờ. Tôi sẽ làm hết sức mình vì tấm chân tình của ông”.

Sáng 16-12, HLV Park Hang-seo lại gây bất ngờ lớn khi tìm đến bầu Đức trong một cuộc kỷ niệm hợp tác kinh doanh, chỉ để nói lời cám ơn chân thành từ đáy lòng và trân trọng sự đóng góp thầm lặng của ông.

Suốt hơn 10 năm qua, bầu Đức đã khai trương học viện bóng đá trẻ, như một ngọn cờ tiên phong cho phong trào sau đó rầm rộ hơn. Lứa cầu thủ của nhiều lò bóng đá sau một thời gian dài đã hái quả ngọt với chức vô địch AFF Cup 2018 cùng ông thầy đáng kính Park Hang-seo.

Rất nhiều lần bầu Đức hay chia sẻ: “Muốn vươn tầm đẳng cấp ra sao cũng phải vô địch Đông Nam Á trước đã. Mình cần đi từng bước và chắc chắn chứ không thể đốt cháy giai đoạn. Thầy trò ông Park đã thắng Malaysia sau hai trận chung kết đâu có dễ, bởi đối thủ này qua mặt cả Thái Lan thì không phải dạng vừa”.

Bầu Thắng sau đêm rủ rê bầu Đức xem bóng đá qua truyền hình lại khàn giọng tâm sự: “Năm 1998, tôi đã từng một mình lang thang ở bờ Hồ Hoàn Kiếm sau trận thua tức tưởi của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết với Singapore. Tôi khóc nức nở! Rồi tự hứa với lòng mình sẽ làm một điều gì đó cho bóng đá Việt Nam. 10 năm trước, ông Calisto đã giúp đội tuyển vô địch AFF Cup sau khi thắng Thái Lan. Lần này tôi vẫn rất cảm động với cái tâm và cái tầm của bầu Đức, đã góp một phần công sức cho thành công của bóng đá Việt Nam hôm nay”.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/10-nam-vo-dich-va-nuoc-mat-bau-thang-bau-duc-808378.html