10 năm trước Châu Tấn đã tạo 'phép màu' này trong ngành điện ảnh Trung Quốc

Châu Tấn được xem là một trong những Tứ đại hoa đán của Trung Quốc vào đầu thập niên 2000, cùng với Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi và Triệu Vy.

Có người nói điện ảnh là “tạo dựng giấc mơ”, cũng có rất nhiều người đã tạo nên kỳ tích trong ngành nghệ thuật đặc biệt này, chẳng hạn như năm 2012, Chương Tử Di (章子怡) đã giành được 12 giải Ảnh Hậu với bộ phim Nhất Đại Tông Sư (一代宗师).

Trong ngành điện ảnh 10 năm trước, Châu Tấn (周迅) cũng đã tạo ra kỳ tích bằng ba bộ phim khác nhau. Sự “oanh tạc” của Châu Tấn trong lĩnh vực điện ảnh chắc hẳn không còn lạ lẫm với khán giả. Châu Tấn được mệnh danh là “Tam Kim Ảnh Hậu” sau khi trở thành nữ diễn viên điện ảnh Trung Quốc đầu tiên thắng giải Ảnh Hậu (Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất) tại Giải Kim Mã Đài Loan, Giải Kim Kê nội địa, Giải Kim Tượng Hong Kong. Tính đến hiện tại chỉ có duy nhất Chương Tử Di cũng đạt được kỳ tích ấy, thế hệ trẻ hiện tại vẫn chưa có ai có thể kế thừa diễn xuất của hai đàn chị.

Châu Tấn lọt vòng tranh giải Kim Tượng nhờ bộ phim Họa Bì (画皮)lên sóng vào năm 2008. Trong phim, Châu Tấn vào vai một hồ ly Tiểu Duy tu luyện ngàn năm, để diễn tả được tính yêu của Tiểu Duy, Châu Tấn đã dành thời gian quan sát cuộc sống của Hồ Ly và cuối cùng Châu Tấn đã thành công khắc họa được sự mê hoặc đa nghi của một con hồ ly thành tinh.

Điều khó hơn cả, đó là Châu Tấn diễn tả quá trình con hồ ly từ khi không biết chút gì về tình yêu cho đến khi hiểu được thế nào là yêu, ánh mắt đó thần thái đó đã thể hiện thành công sự linh hoạt của một diễn viên xuất sắc. Và do đó, Châu Tấn cũng thành công lọt vòng tranh giải nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP Kim Tượng.

Năm 2009 có rất nhiều bộ phim điện ảnh lên sóng, và Phong Thanh (风声) chính là một trong những bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất. Nhờ bộ phim này, Huỳnh Hiểu Minh, Tô Hữu Bằng đã thành công thoát khỏi danh hiệu “thần tượng”, đồng thời hai diễn viên chính là Châu Tấn và Lý Băng Băng cùng lần lượt lọt vào vòng tranh giải Ảnh Hậu của LHP Kim Mã.

Trong bộ phim này, Châu Tấn vào vai Cố Hiểu Mộng, bên ngoài xinh đẹp tinh tế, nhưng kỳ thực lại là một bóng ma ẩn giấu. Để thể hiện sự phức tạp của vai diễn này, khi diễn xuất, lúc thì Châu Tấn tỏ ra sắc sảo, có khi lại mềm mỏng ôn thuận, Châu Tấn “ăn miếng trả miếng” với Trương Hàm Dư, rồi cả “tình chị em thân thiết” với Lý Băng Băng…tất cả những điều này đều được Châu Tấn thể hiện vô cùng sống động khiến đông đảo khán giả phải nể phục.

Ngoài Họa BìPhong Thanh, năm 2009 Châu Tấn còn đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Suy đoán của Lý Mễ (李米的猜想).

Trong bộ phim này, Châu Tấn vào vai một cô tài xế taxi tên Lý Mễ, Lý Mễ đã dành 4 năm trời để đi tìm bạn trai. Lý Mễ không chỉ đưa ảnh của bạn trai mình cho tất cả hành khách xem, mà thậm chí còn đọc thuộc lòng lá thư mỗi ngày do đối phương gửi đến.

Trong quá trình tìm kiếm bạn trai, Lý Mễ còn vô tình bị uy hiếp bởi những kẻ buôn ma túy do Vương Bảo Cường, Vương Nghiên Huy đóng. Với cốt truyện vô cùng căng thẳng, Châu Tấn đã thành công thể hiện sự si tình đối với tình yêu, sự kiên cường đối với cuộc sống. Đặc biệt trong phân cảnh Châu Tấn khóc ở đoạn cuối phim lại càng khiến khán gỉ cảm động hơn. Cũng chính nhờ bộ phim này, Châu Tấn đã vinh dự giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất LHP Kim Kê.

Cùng một năm, Châu Tấn đều phát huy vô cùng tốt ở cả 3 bộ phim, cô thực sự là đại diện cho những diễn viên xuất sắc của giới giải trí Hoa Ngữ. Không chiêu trò tạo sự chú ý, Châu Tấn ghi điểm trong lòng khán giả bởi sự chăm chỉ trong công việc, không ngừng thay đổi hình ảnh, xả thân hết lòng cho vai diễn. Có thể nói giữa giới giải trí Trung Quốc rối ren, Châu Tấn vẫn lặng lẽ tạo ra kì tích riêng cho mình.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/10-nam-truoc-chau-tan-da-tao-phep-mau-nay-trong-nganh-dien-anh-trung-quoc-4284559.html