10 năm sau thảm họa sóng thần Nhật Bản, người chồng vẫn một lòng tìm vợ mất tích

Mặc dù trong suốt 10 năm qua, người đàn ông không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan tới vợ mình nhưng ông vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm người vợ mất tích sau thảm họa sóng thần.

Trận động đất, sóng thần xảy ra tại Nhật Bản vào năm 2011 đã xóa sổ nhiều ngôi làng, thị trấn, cướp đi sinh mạng của hơn 27.000 người và khiến 2.572 người mất tích tại 18 tỉnh, trong đó có bà Yuko Takamatsu, vợ của ông Yasuo Takamatsu (64 tuổi, sống ở thị trấn Onagawa, tỉnh Miyagi). Tuy nhiên, dù thảm họa kép đã trôi qua được 10 năm nhưng ông Yasuo vẫn miệt mài đi tìm người vợ của mình.

Ông Yasuo Takamatsu.

Ông Yasuo Takamatsu.

Trong 2 năm đầu tiên sau khi thảm họa xảy ra, ông Yasuo đã ròng rã đi khắp nơi tìm thi thể người vợ xấu số trên mặt đất. Sau đó, ông nhận được chứng chỉ lặn vào năm 2013 và kể từ lúc đó, ông bắt đầu lặn hàng tuần với hy vọng tìm thấy manh mối nào đó của vợ dưới lòng biển.

Tôi lặn với hy vọng có thể gặp được bà ấy ở một nơi nào đó. Trong khi lặn, tôi luôn nghĩ rằng bà ấy có thể ở một chỗ nào đó rất gần mình”, ông Yasuo tâm sự.

Di ảnh vợ của ông Yasuo.

Ngoài việc tự lặn một mình, mỗi tháng ông Yasuo còn làm việc cùng đội tìm kiếm của chính quyền địa phương. Cho đến nay, người đàn ông 64 tuổi đã tìm thấy những album, quần áo và nhiều đồ đạc khác nhưng tất cả đều không phải của vợ ông.

Yasuo lặn cùng đội tìm kiếm của chính quyền địa phương mỗi tháng.

Dù vậy, ông Yasuo nói rằng ông vẫn sẽ tiếp tục lặn để tìm vợ mình, miễn là ông còn có thể di chuyển được. “Trong tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho tôi, cô ấy viết: ‘Anh có ổn không? Em muốn được về nhà’. Tôi chắc chắn rằng bà ấy muốn được về nhà. Tôi muốn đưa bà ấy trở về nhà”, ông Yasuo chia sẻ.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nguoi-chong-mot-long-tim-vo-sau-10-nam-mat-tich-do-tham-hoa-song-than-202103102156532694.html