10 kép phụ xuất sắc trên màn ảnh rộng 2018

Dù chỉ là vai thứ chính, lần lượt Okoye, Domino, Peik Lin hay Janet Armstrong hoàn toàn không bị lu mờ trước các nhân vật chính trên màn ảnh.

Okoye (Danai Gurira) trong Black Panther: Màn trình diễn của siêu anh hùng Báo Đen (Chadwick Boseman) bị không ít người đánh giá là “lép vế” hơn so với một số nhân vật phụ trong phim. Bên cạnh tên phản diện Erik Killmonger (Michael B. Jordan), tướng quân Okoye (Danai Gurira) cũng giành được nhiều thiện cảm từ phía khán giả. Trong vai trò chỉ huy đội quân Dora Milaje, Okoye gây ấn tượng không chỉ bởi sự nhạy bén cùng khả năng chiến đấu xuất sắc, mà còn vì tấm lòng trung thành tuyệt đối với đất nước Wakanda.

Domino ( Zazie Beetz) trong Deadpool 2 : Ngay từ những trích đoạn quảng bá đầu tiên, Domino đã được kỳ vọng là sự bổ sung đáng giá cho thương hiệu Deadpool. Cô là nữ chiến binh tinh nhuệ, sở hữu khả năng điều khiển vận may. Trong biệt đội X-Force do Deadpool làm thủ lĩnh, Domino là thành viên sống sót đến cuối cùng và là trợ thủ đắc lực nhất của gã phản anh hùng chuyên mặc đồ đỏ.

Daito (Win Morisaki) trong Ready Player One: Trong bom tấn giải trí của đạo diễn Steven Spielberg, thế giới giả lập OASIS là nơi mà mỗi con người có cơ hội lựa chọn một nhân dạng ảo, với hình dạng và năng lực tùy ý. Trong đó, Daito là người chơi lâu năm, hỗ trợ nhân vật chính chống lại tập đoàn độc ác IOI. Ở cảnh cao trào của tác phẩm, anh chàng người Nhật Bản khiến người hâm mộ thích mê khi hóa thân thành người máy khổng lồ Gundam - hình tượng vô cùng nổi tiếng của nền văn hóa đại chúng xứ sở hoa anh đào.

Peik Lin Goh (Awkwafina) trong Crazy Rich Asians: “Quân sư quạt mo” với sự tinh tế và sắc sảo đã giúp đỡ nữ chính Rachel Chu (Constance Wu) chinh phục nhà chồng. Từ việc đưa đón, chọn trang phục cho Rachel tỏa sáng tại đêm tiệc của giới thượng lưu Singapore, đến lắng nghe và hiến kế cho bạn thân “chiến đấu” với mẹ chồng tương lai, cô nàng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Pek Lin cũng chứng minh một điều rằng không phải ai giàu có cũng kiêu căng, ngạo mạn. Ngược lại, họ cũng giản dị, tốt bụng, đối xử với người khác bằng tấm lòng chân thành như ai.

Janet Armstrong (Claire Foy) trong First Man: First Man là câu chuyện xúc động về góc khuất riêng tư trong cuộc đời phi hành gia vĩ đại Neil Armstrong (Ryan Gosling) với chuyến hành trình chinh phục mặt trăng. Nếu như Gosling thể hiện xuất sắc giằng xé nội tâm trong con người nhân vật chính, thì Claire Foy cũng khắc họa thành công chân dung người vợ Janet Armstrong. Janet cố gắng che giấu tâm hồn chằng chịt vết thương với nỗi lo âu, sợ hãi thường trực về sự an nguy của chồng bằng vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ. Dù vậy, cô luôn luôn là hậu phương vững chắc, âm thầm ủng hộ chồng theo đuổi sự nghiệp của anh.

Alice Gunner (Elizabeth Debicki) trong Widows: Trong băng cướp bất đắc dĩ gồm ba bà góa phụ của một toán trộm mới bị cảnh sát hạ gục, Alice Gunner xuất hiện và khiến khán giả lập tức nghĩ ngay rằng đây là một “bình hoa di động”. Quả vậy, cô có bề ngoài xinh đẹp, thân hình cao lớn, nhưng dường như chẳng biết động tay chân làm việc gì. Song, theo dõi Widows, khán giả được chứng kiến sự lột xác của nhân vật, từ chỗ yếu mềm, nhu nhược, đến lúc trở nên mạnh mẽ, gan dạ không kém gì “thủ lĩnh” Veronica Rawlings (Viola Davis). Vai diễn là nét đột phá trong sự nghiệp của Elizabeth Debicki.

Mark Day (Josh Hamilton) trong Eighth Grade: Eighth Grade là tác phẩm độc lập xoay quanh cô bé sắp sửa kết thúc năm học lớp 8 Kayla Day (Elsie Fisher). Trong phim, khán giả còn có cơ hội làm quen với ông bố “gà trống nuôi con” Mark Day. Xuyên suốt tác phẩm, Mark nhiều lần khiến Kayla cảm thấy phải xấu hổ vì cách tiếp cận và dạy dỗ con cực kỳ thiếu tinh tế. Nhưng khi Kayla trải qua thời khắc khó khăn nhất, chỉ còn Mark là ở bên, ủng hộ cô bé. Diễn xuất của Josh Hamilton cho thấy sự vô tận của tình phụ tử, và ông sẽ luôn nỗ lực để hiểu con hơn, dù không phải lúc nào cũng thành công.

Charlie Graham (Milly Shapiro) trong Hereditary: Thực tế thì Charlie Graham không xuất hiện quá nhiều trong Hereditary. Nhưng chỉ cần một chút thời lượng ở đầu phim, cô bé đã khiến người xem không thoải mái bởi vẻ bề ngoài và những sở thích có phần lập dị. Và bi kịch của Charlie có lẽ là một trong những cái chết gây ám ảnh nhất màn ảnh trong năm qua. Sự kiện khiến gia đình Graham bị bao trùm trong bầu không khí tang tóc, ngột ngạt, và tiếp tục đẩy họ tới những sóng gió tiếp theo.

Jack-Jack (Eli Fucile) trong Incredibles 2: Kể từ cuối phần một ra đời hồi 2004, cậu con út nhà Parr đã được “nhá hàng” bởi những siêu năng lực vượt xa cha mẹ và anh chị mình. Điều đó thể hiện rõ ở Incredibles 2 khi Jack-Jack hồn nhiên thi triển… hàng chục siêu năng lực kinh người. Không chỉ khiến người xem thích thú bởi tính cách dễ thương, cậu chàng còn là nhân tố quan trọng giúp gia đình Parr đánh bại tên phản diện bí hiểm Screenslaver.

Spider-Ham (John Mulaney) trong Spider-Man: Into the Spider-Verse: Chú Nhện-Heo có tạo hình dễ thương là một trong những Người Nhện đến từ chiều không gian khác, giúp hỗ trợ Miles Morales (Shameik Moore) trong cuộc chiến chống lại ác nhân Kingpin (Liev Schreiber). Đây là tuyến nhân vật gây cười xuyên suốt bộ phim nhờ những câu thoại hóm hỉnh, đặc biệt là khi chú ta tiết lộ rằng mình vốn là một con nhện bị… heo cắn mà có siêu năng lực. Trong chiến đấu, Spider-Ham tỏ ra là một người đồng đội tuyệt vời, khi chú có thể tùy ý thay đổi cơ thể bản thân và khiến kẻ thù bối rối.

Minh Phúc
Ảnh: Outnow

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-kep-phu-xuat-sac-tren-man-anh-rong-2018-post903273.html