10 cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất nước Đức

Ngoài món bia, xúc xích nổi tiếng, Đức còn được biết đến là đất nước của những thắng cảnh tuyệt đẹp, từ những khối đá kỳ lạ, hồ nước màu ngọc lam cho đến các hang động trong truyện cổ tích... Dưới đây là 10 cảnh quan thiên nhiên độc đáo do hãng truyền thông Deutsche Welle (DW) của Đức giới thiệu.

Nằm ở phía Đông Nam thành phố Dresden, trên đường biên giới với Czech, Công viên quốc gia Thụy Sỹ Saxon (bang Saxony) rộng khoảng 100km2, nằm giáp với Vườn quốc gia Thụy Sỹ Bohemian (Czech.) Kỳ quan thiên nhiên này thu hút sự chú ý của du khách bởi khung cảnh tuyệt vời, những con đường mòn đi bộ đường dài và diện tích rừng cổ thụ rộng lớn có tuổi đời hàng trăm năm. Những khối đá, hẻm núi và hang động trùng trùng điệp điệp khiến người ta liên tưởng đến dãy Alps hùng vĩ, bởi vậy khu vực này được đặt tên là Thụy Sỹ Saxon. Tại công viên này, những ngọn núi đều có nguồn gốc từ thời kỷ Phấn trắng cách đây 140 đến 66 triệu năm, khi các khối cát của biển đông đặc lại thành đá.

Nằm ở phía Đông Nam thành phố Dresden, trên đường biên giới với Czech, Công viên quốc gia Thụy Sỹ Saxon (bang Saxony) rộng khoảng 100km2, nằm giáp với Vườn quốc gia Thụy Sỹ Bohemian (Czech.) Kỳ quan thiên nhiên này thu hút sự chú ý của du khách bởi khung cảnh tuyệt vời, những con đường mòn đi bộ đường dài và diện tích rừng cổ thụ rộng lớn có tuổi đời hàng trăm năm. Những khối đá, hẻm núi và hang động trùng trùng điệp điệp khiến người ta liên tưởng đến dãy Alps hùng vĩ, bởi vậy khu vực này được đặt tên là Thụy Sỹ Saxon. Tại công viên này, những ngọn núi đều có nguồn gốc từ thời kỷ Phấn trắng cách đây 140 đến 66 triệu năm, khi các khối cát của biển đông đặc lại thành đá.

Hồ nước Blautopf nằm ở thị trấn thời trung cổ của thành phố Blaubeuren, cách Ulm khoảng 16 km về phía Tây. Vị trí độc đáo của Blautopf trong lưu vực thung lũng đá của Blaubeuren đã khiến nó trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất ở Swabian Alb. Do áp lực cao của nước về phía đáy, Blautopf có hình dạng giống như phễu dốc, tại điểm sâu nhất của nó có thể lên đến 21 mét. Rất nhiều câu chuyện về mạch nước Blautopf, có người nói rằng làn nước xanh thẳm đến kỳ lạ như thế là do có ai đó đã đổ mực vào đó mỗi ngày.

Lüneburg Heath là một khu vực địa chất rộng lớn ở phía Đông Bắc của bang Lower Sachsen nằm giữa Hamburg, Hanover và Bremen. Những đồng cỏ rộng lớn với màu tím hoa thạch thảo là cảnh quan đặc trưng của Lüneburg Heath. Do cảnh quan độc đáo của nơi đây, Lüneburg Heath trở thành một điểm du lịch nổi tiếng ở Đức. Để bảo vệ cảnh quan tuyệt đẹp này trong tương lai, khu vực này cấm ô tô đi lại. Phương tiện tốt nhất để khám phá Lüneburg Heath là xe ngựa, xe đạp hoặc... đi bộ.

Đảo Rügen là hòn đảo lớn nhất của Đức, nằm trong vùng biển Baltic. Nơi đây nổi tiếng với làn nước trong xanh, kiến trúc cổ kính cùng dãy núi đá vôi hùng vĩ. Những vách đá phấn khổng lồ trên đảo Rügen nằm bên bờ nhô lên khỏi mặt nước tới 120 mét. Chúng được hình thành cách đây khoảng 70 triệu năm từ những bộ xương và hóa thạch của các loài động vật biển nhỏ. Kỳ quan thiên nhiên này là nguồn cảm hứng cho nhiều họa sĩ, trong đó có Caspar David Friedrich, người nổi tiếng đã vẽ hình ảnh những vách đá phấn trên vải vào năm 1818.

Lange Anna là khối đá nhô ra biển nằm trên đảo Helgoland, cách đất liền 64 km. Năm 1860, cột đá cao 47 mét này vẫn được nối với đảo chính bằng một cây cầu đá tự nhiên. Tuy nhiên, chiếc cầu đã sụp đổ. Sau đó, để bảo vệ kỳ quan này khỏi bị phá hủy thêm, chính quyền nơi đây đã xây một hàng rào bảo vệ bằng bê tông. Cho đến ngày nay, khối đá nặng khoảng 25.000 tấn này vẫn là một trong những biểu tượng của Helgoland, đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách tham quan.

Thác nước Triberg nằm trong rừng Đen, thuộc địa phận Baden-Wuerttemberg ở miền Tây Nam nước Đức là một trong những địa chỉ du lịch tuyệt vời, thu hút hàng triệu khách du lịch tham quan mỗi năm. Thác Triberg bắt nguồn từ sông Gutach đổ xuống qua bảy bậc thang có độ cao 163 mét, trở thành thác nước cao nhất ở Đức. Cảnh tượng thiên nhiên này còn ấn tượng hơn trong mùa nước chảy hoặc sau các trận mưa lớn. Vào mùa Đông, nơi đây vẫn thu hút du khách đến chiêm ngưỡng thác băng lạ mắt.

Biển Wadden là một kỳ quan thiên nhiên được UNESCO công nhận Di sản Thế giới năm 2009. Biển Wadden trải dài từ Den Helder ở Tây Bắc Hà Lan đi qua các cửa sông lớn của Đức tới ranh giới phía bắc tại Bắc Skallingen ở Esbjerg, Đan Mạch. Tổng chiều dài của biển là khoảng 500 km trên khu vực có diện tích chừng 10.000 km2. Bình thường nơi này ngập nước biển nhưng mỗi ngày có hai lần thủy triều rút làm lộ ra 15 km thềm bùn rộng lớn. Khu vực này nổi tiếng là "một trong những hệ sinh thái gian triều (vùng đất thủy triều lên, xuống) cuối cùng trên thế giới" và là nơi sinh sống của hơn 10.000 loài động, thực vật.

Khi nói đến mạch nước phun nhiều người thường nghĩ ngay đến đảo núi lửa Iceland. Tuy nhiên, nằm trong thung lũng Middle Rhine thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Namedyer Werth ở Andernach(Đức) cũng tồn tại một mạch nước phun được đặt tên là Geysir Andernach. Đây là một trong những mạch nước phun độc đáo nhất thế giới bời mạch nước này không phải tự nhiên mà hình thành trong quá trình khoan thăm dò địa chất vào năm 1903 và nước phun lên rất lạnh. Mạch nước này phun 2 giờ/lần, tia nước mạnh nhất có để đạt độ cao lên tới 64m.

Hang động thần tiên Saalfeld là động của một hầm mỏ cũ gần Saalfeld, thuộc bang Thüringen của Đức.Từ lâu động này đã nổi tiếng về vô số các thạch nhũ nhiều màu sắc được hình thành qua nhiều năm bởi nước chảy qua các khối đá. Kể từ năm 1993, sách kỷ lục thế giới Guinness đã gọi Saalfeld là "hang động đầy màu sắc nhất trên thế giới". Phong cảnh trong hang động này khiến mọi người liên tưởng đến nơi sinh sống của thần tiên trong các câu chuyện cổ tích. Bởi thế, những "thợ săn tiên" đã đến đây, mang theo mang hi vọng may mắn để có thể bắt gặp các vị tiên vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Sông Saar là địa danh nổi tiếng, thường xuất hiện trên các tấm bưu thiếp của Saarland, thuộc thị trấn nhỏ Mettlach. Sông Saar có hình dáng quanh co uốn lượn, kéo dài tới Hunsruck - một dãy núi thấp có cấu tạo từ đá quartzit (loại đá biến chất từ cát kết thạch anh). Đá ở đây rất cứng nên con sông không thể tạo ra một dòng chảy xuyên qua. Do đó, sông Saar bất ngờ quay ngược dòng 180 độ, tạo thành một khúc quanh hình chữ U tuyệt đẹp bao quanh dãy núi. Chính khúc quanh này làm nên nét độc đáo của Saar và trở thành điểm nhấn cho du khách mỗi khi nhớ đến. Nơi đẹp nhất để ngắm toàn cảnh khúc quanh kỳ diệu này là từ Cloef - cách mặt sông 180m. Điểm ngắm này được xây dựng nhằm phục vụ du khách đến tham quan.

(theo DW)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/10-canh-quan-thien-nhien-dep-nhat-nuoc-duc-147597.html