10 'bông hồng' ở Bệnh viện dã chiến Việt Nam

Nhắc tới Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) Việt Nam tham gia sứ mệnh Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LBQ) ở Cộng hòa Nam Sudan, không thể không nhắc tới 10 nữ quân nhân vẫn được ví như '10 bông hồng' đội mũ nồi xanh…

Dù là phụ nữ “chân yếu tay mềm”, các chị đang vững vàng đảm đương sứ mệnh đặc biệt của những chiến sĩ mũ nồi xanh ở một địa bàn mà ngay cả với nam giới cũng không phải dễ dàng gì.

10 nữ quân nhân của BVDC 2.2 được lựa chọn từ các bệnh viện Quân y trong cả nước. Trải qua nhiều lần thăm khám sức khỏe, vượt qua các kỳ thi IELTS để lấy chứng chỉ, cùng vô số chương trình tập huấn về chuyên môn y tế, huấn luyện các kỹ năng sinh tồn, học võ, học bơi, rèn luyện nâng cao thể lực..., các chị tự tin thực hiện nhiệm vụ mới ở Bentiu, nơi có “đặc sản” là nắng nóng 50-60 độ, mưa thì như xé trời…

Thiếu tá, bác sĩ Quản Thu Thủy, Khoa Khám bệnh, là người trực tiếp thăm khám và điều trị bệnh nhân, đặc biệt là các ca bệnh nặng, khó chẩn đoán, cần hội chẩn liên khoa, liên viện. Với thái độ làm việc niềm nở, ân cần, nhẹ nhàng, hết lòng hết sức vì người bệnh, nữ bác sĩ Việt Nam đã để lại nhiều thiện cảm cho các bệnh nhân trong căn cứ Bentiu. Sự chu đáo dặn dò bệnh nhân uống từng viên thuốc, tỉ mỉ tư vấn về sức khỏe của chị mang lại cho người bệnh niềm tin và sự an tâm khi chữa bệnh. Còn các đồng nghiệp ở bệnh viện luôn đánh giá cao sự cẩn trọng trong cách khai thác triệu chứng bệnh của bác sĩ Thủy.

 Bác sĩ Quản Thu Thủy đang khám bệnh cho bệnh nhân.

Bác sĩ Quản Thu Thủy đang khám bệnh cho bệnh nhân.

Lớn tuổi nhất trong 10 nữ quân nhân là Thiếu tá QNCN Tạ Thị Kiều Hoa - điều dưỡng viên Khoa Nội. Trước khi tham gia BVDC 2.2, chị Hoa là điều dưỡng của Khoa Phục hồi chức năng thuộc Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Chị chia sẻ rằng “luôn canh cánh trong lòng” làm thế nào để bệnh nhân của mình sau khi làm vật lý trị liệu được hồi phục một cách nhanh chóng nhất.

Bệnh nhân đang được điều dưỡng Tạ Thị Kiều Hoa chăm sóc phục hồi chức năng.

Ở BVDC 2.2, Hội phụ nữ với 10 thành viên tích cực và tinh thần trách nhiệm trong công việc đã góp phần đáng kể vào nỗ lực chung thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho nhân viên Liên hợp quốc và người dân Nam Sudan ở địa bàn, cũng như xây dựng đơn vị toàn diện.

Ngoài đảm nhận công tác chuyên môn, 10 chị em cũng tham gia đầy đủ các công việc của đơn vị như những đồng nghiệp nam từ canh gác đơn vị, tăng gia sản xuất, hậu cần, và làm những công việc tề gia nội trợ của người phụ nữ đảm đang. Miệng cười nói vui vẻ, tay còn đang thoăn thoắt nhổ từng ngọn cỏ trong phần đất mà Khoa Ngoại chuyên khoa phụ trách tăng gia, Thượng úy QNCN Đồng Thị Hưng vừa quệt mồ hôi trên trán vừa chia sẻ: “Riêng luống hành lá này, có thể cho cả đơn vị dùng vài bữa”. Hằng ngày các chị vẫn thay nhau tưới tắm, chăm bón cho những luống rau xanh tốt mơn mởn trên vùng đất bạc màu nắng cháy ở Bentiu. Có thời gian, các chị còn tranh thủ ủ giá đỗ cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Cảnh quan ở đơn vị cũng sạch đẹp, gọn gàng và đẹp mắt hơn nhờ bàn tay vun vén và chăm lo hằng ngày của 10 chị em cùng với anh em ở tổ Hậu cần.

Các nữ nhân viên y tế BVDC 2.2 giao lưu với các đồng nghiệp bệnh viện dã chiến cấp 1 của Ghana.

Hội thi nấu ăn, hội thi cắm hoa, hội diễn văn hóa văn nghệ do bệnh viện tổ chức không thể thiếu bàn tay khéo léo và sự tham gia nhiệt tình của các chị em. 10 nữ quân nhân cũng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với các đơn vị bạn. Hình ảnh các nữ quân nhân Việt Nam trong tà áo dài truyền thống duyên dáng đã để lại những ấn tượng trong lòng bạn bè quốc tế ở Phái bộ.

Những luống rau ở đơn vị luôn xanh tốt nhờ bàn tay chăm sóc của các chị em.

Đặc biệt, hai vợ chồng Đại úy QNCN Lê Hồng Thanh và Đại úy, bác sĩ Lê Hồng Vân được coi là tấm gương sáng đi đầu trong các phong trào tăng gia sản xuất, thể dục thể thao của bệnh viện. Riêng nữ bác sĩ Hồng Vân phụ trách sản khoa nên công việc bận rộn, phải khám ngoài giờ cho bệnh nhân nữ, nhưng chị vẫn dành thời gian trồng cây và chăm sóc cho luống rau nhỏ trước cửa phòng. Chị còn là người truyền cảm hứng vì tinh thần đam mê thể thao và ý thức giữ gìn sức khỏe. Trừ khi trời mưa, mỗi buổi chiều sau giờ làm và trời tắt nắng, bác sĩ Hồng Vân lại xỏ giầy chạy bộ quanh căn cứ, từng ngày chinh phục tốc độ và quãng đường. Chị Vân chia sẻ: “Sang đây, một trong những mục tiêu hàng đầu của hai vợ chồng cũng như các anh chị em khác là giữ gìn sức khỏe, vì điều kiện thời tiết nghiệt và tình hình bệnh dịch ở đây phức tạp”.

Các nữ quân nhân BVDC 2.2 duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

Bác sĩ Hồng Vân còn phụ trách các đợt khám phụ khoa cho nhiều quân nhân nữ của các đơn vị bạn vào ngày nghỉ, góp phần kết nối, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các đơn vị trong Phái bộ với BVDC 2.2 theo chủ trương mà Đảng ủy-Ban Giám đốc bệnh viện đề ra. Sử dụng tốt máy siêu âm, chuyên môn giỏi và ngoại ngữ tốt, bác sĩ Hồng Vân luôn giành được sự tin tưởng và yêu mến của các nữ bệnh nhân. An tâm để cô con gái bé nhỏ mới hơn 3 tuổi cho bà nội chăm sóc, vợ chồng chị được an ủi và yên tâm hơn vì mỗi lần gọi điện về chuyện với bé Bún là thấy bé khôn lớn hơn. Bà nội còn dặn dò là “cứ yên tâm công tác” vì bé Bún rất ngoan dù vắng bố mẹ.

Phía sau mỗi nữ quân nhân của BVDC 2.2 tham gia sứ mệnh GGHB LHQ là những điểm tựa hậu phương vững chắc, giúp họ vững vàng và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tạo nên dấu ấn của BVDC Việt Nam, hình ảnh Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế...

TRỌNG NGHĨA (từ Bentiu – Nam Sudan)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/10-bong-hong-o-benh-vien-da-chien-viet-nam-611714