10 bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nhất cho ngày lễ tình nhân

Dưới đây là 10 bộ phim sẽ đưa bạn vào không khí ngày lễ tình nhân mà vẫn an toàn khi ở nhà.

Ngày lễ tình nhân đang đến rất gần. Mặc dù nhiều người trong chúng ta vẫn không thể ra ngoài do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng điều đó không thể ngăn cản bạn thưởng thức một bộ phim chiếu ngay tại nhà!

Dưới đây là 10 bộ phim sẽ đưa bạn vào không khí ngày lễ tình nhân mà vẫn an toàn khi ở nhà.

1. Mood of the Day (Một ngày kỳ lạ)

Phim Một Ngày Kỳ Lạ – Mood Of The Day 2016 nói về Soo Jung (Moon Jae Won) vốn đã có mối tình 10 năm với bạn trai và hiện đang cảm thấy thiếu “lửa” bởi mọi thứ đã quá quen thuộc. Trên chuyến xe lửa đến Busan công tác, cô gặp Jae Hyun (Yoo Yun Suk). Anh chàng vừa gặp gỡ này là người sẵn sàng tán tỉnh cô bằng tất cả những trò tinh quái suốt chuyến hành trình.

Trước sự tấn công khó chối từ của người đàn ông xa lạ và lắm chiêu này, cô dần mở lòng. Đây là một phim tình cảm hài, chọc cười khán giả bằng những tình tiết đầy tinh quái.

2. Tune in For Love (Giai điệu tình yêu)

Một học sinh và một thiếu niên trầm lặng gặp nhau lần đầu tại một tiệm bánh vào những năm 1990 và cố gắng tìm gặp lại nhau qua nhiều năm, nhưng số phận luôn kéo họ ra xa.

Trong ngày đầu tiên ca sĩ Yoo Yeol trở thành DJ cho chương trình phát thanh “Music Album”, cũng là ngày đầu tiên Mi Soo gặp Hyun Woo.

Những rung động đầu đời chớm nở giữa hai trái tim đầy nhiệt huyết. Nhưng rồi mối tình của họ không kéo dài được lâu, những biến cố liên tục xảy đến khiến họ phải xa nhau. Sau nhiều năm, họ gặp lại và tình cảm này… vẫn chưa kết thúc.

3. Two Weddings and a Funeral (Hai đám cưới và một đám tang)

Hai đám cưới và một đám tang kể về tâm lý của những cặp đôi đồng tính yêu nhau phải trải qua những khó khăn từ định kiến xã hội.

Trong phim Kim Minsoo, một chàng gay và Ruy Hyojin, một nàng lesbian cùng quyết định kết hôn, không phải chỉ vì nửa kia của hai người mà còn vì chính bản thân mình. Tuy nhiên, cha mẹ của Min Soo dần phát hiện ra mưu đồ của họ.

4. Cyrano Agency (Trung tâm mai mối)

Cyrano Agency là một Trung tâm mai mối cho những người xa lạ với mục tiêu đạt tỷ lệ thành công đến 100%. Đôi khi nó hoạt động như các trường quay, đôi khi lại là những kịch bản được xây dựng hoàn hảo như một kế hoạch tác chiến bí mật để giúp các thân chủ tìm được tình yêu.

Phương châm của trung tâm chính là “Làm việc ở cõi âm chứ không hướng đến cõi dương”, giúp cho các khách hàng tìm được tình yêu bằng phương thức thầm kín nhất.

Trung tâm mai mối Cyrano được thành lập bởi 4 thành viên của một sân khấu kịch với khách hàng là những anh chàng đang yêu đơn phương trong vô vọng. Bằng kỹ năng sân khấu, trí tưởng tượng bay bổng và các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các “chuyên gia” của Cyrano luôn thành công trong việc tạo ra những tình huống lãng mạn, những lời thoại trau chuốt khiến cho bất cứ cô nàng nào cũng cảm thấy trái tim mình đang rung động.

5. Spellbound (Lời nguyền tình yêu)

Ma Jo-gu - một ảo thuật gia tài năng nhưng... sợ ma, vô tình gặp được định mệnh của đời anh tại một buổi biểu diễn. Bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt, Jo-gu mời cô gái kỳ lạ ấy về làm cho mình. Và Yu-ri đã giúp giúp đỡ anh chàng xây dựng những tiết mục thật đặc sắc.

Trong thời gian làm việc cùng nhau, Jo-gu luôn tìm cách để được gần Yu-ri hơn nhưng anh chỉ nhận được những cái lắc đầu. Mọi chuyện trở nên "nghiêm trọng" khi nhà ảo thuật gia nhát chết đến thăm nhà Yu-ri và tình cờ gặp một... hồn ma. Và thế giới bí ẩn quanh Yu-ri dần mở ra trong mắt Jo-gu.

Cô gái mà anh không làm sao dứt mắt ra được luôn bị bủa vây bởi những bóng ma và một quá khứ đau xót. Phải làm thế nào bây giờ? Định mệnh đã ở ngay trước mắt nhưng cứ thấy chuyện kinh dị là anh chàng... lại muốn xỉu luôn rồi!

6. The Princess and the Matchmaker (Ông chúa và chàng mai)

Ông Chúa và Chàng Mai xoay quanh chuyện tuyển phò mã cho một cô công chúa bướng bỉnh Songhwa (Shim Eun Kyung) thời Joseon. Nàng Ông chúa Songhwa (Shim Eun-kyung) không chấp nhận số phận của mình phải kết hôn với người được định đoạt sẵn.

Có bốn nam nhân được cho là nhân tuyển phù hợp với địa vị của cô. Từ chối việc số phận bị sắp đặt, cô trốn khỏi cung điện để tìm kiếm người đàn ông mà mình thực sự yêu.

7. Whatcha Wearin'? (Đối tác gợi cảm)

Đối tác gợi cảm là một bộ phim hài lãng mạn kể về chuyện tình của Hyun Seung (Ji Sung) và Yoon Jung (Kim Ah Joong). Do một cuộc điện thoại gọi nhầm thú vị, cả hai đã đến được với nhau khi đều đang trong quá trình đổ vỡ tình yêu trước đó.

8. The Beauty Inside (Người yêu tôi là ai)

Đây là một bộ phim hài lãng mạn Hàn Quốc được phát hành năm 2015. The Beauty Inside, nói về một người đàn ông mỗi khi thức dậy sẽ ở trong một cơ thể khác nhau. Những người duy nhất biết về khả năng của anh ấy là mẹ và người bạn thân nhất của anh ấy, Sang Baek ( Lee Dong Hwi ).

Một ngày nọ, anh gặp Yi Soo ( Han Hyo Joo ), một cô gái làm việc cho một cửa hàng nội thất và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình. Vì ngoại hình liên tục thay đổi, anh ta đến thăm cô mỗi ngày như một khách hàng mới.

Cuối cùng Woo Jin cũng rủ cô đi chơi, và sau buổi hẹn hò, Woo Jin đã thức ba ngày để ngoại hình của anh ấy không thay đổi. Yi Soo yêu anh, nhưng anh không thể tỉnh táo và thức dậy với một khuôn mặt mới.

9. Always (Chỉ riêng mình em)

Always là câu chuyện tình yêu giữa anh chàng cựu võ sỹ quyền anh Cheol Min (do So Ji Sub thủ vai) và cô gái mất thị lực tạm thời Jung Hwa (do Han Hyo Joo đảm nhiệm). Mối tình của cả hai người sẽ thật đẹp và hạnh phúc nếu như không có một ngày, Cheol Min gặp tai nạn giao thông và mắt của Jung Hwa sáng lại.

Tai nạn đó đã khiến cho khuôn mặt của Cheol Min biến dạng và chân anh bị tật. Liệu Jung Hwa sau khi sáng mắt có thể lại một lần nữa nhận ra anh, người con trai mà cô đã yêu? Liệu Cheol Min có vượt qua được mặc cảm để lại yêu và được yêu?

10. Moonlit Winter (Đông này trăng sáng)

Moonlit Winter (Đông này trăng sáng) là bộ phim tình cảm tâm lý giàu cảm xúc. Phim kể về nhân vật Yoon Hee (Kim Hee Ae) lên đường đi tìm lại ký ức về mối tình đầu bị lãng quên sau khi tình cờ nhận được một lá thư được gửi từ Otaru, Nhật Bản.

Nữ diễn viên chính Kim Hee Ae chia sẻ: "Tôi coi đây không chỉ là một bộ phim để tìm lại tình đầu mà còn để tìm kiếm và nhìn lại bản thân. Tôi đọc kịch bản vui vẻ như đọc một cuốn tiểu thuyết và đã cố gắng hết sức để trình diễn những cảm xúc mềm mại, dịu dàng nhất".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/10-bo-phim-han-quoc-lang-man-nhat-cho-ngay-le-tinh-nhan-Arg9UYLMR.html