10 anime điện ảnh lấy đi nước mắt của khán giả

Thật thiếu sót khi nói về những bộ phim hoạt hình hay mà chỉ nhắc đến Disney. Tại Nhật Bản, tồn tại nhiều anime điện ảnh cướp đi nước mắt của nhiều thế hệ người xem.

Mộ đom đóm (1988): Hãng phim Ghibli hầu như chưa một lần làm người hâm mộ thất vọng bởi chất lượng nghệ thuật mà họ mang lại. Mộ đom đóm là cái tên khi nhắc về, khán giả lại thấy xốn xang. Phim mở đầu bằng hai câu nói ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh: "Ngày 21 tháng 9 năm 1945. Đó là ngày tôi chết". 90 phút thời lượng là bức tranh gian u tối, lột tả tội ác của chiến tranh. Ở nơi đó, những đứa trẻ vô tội như Seita và Setsuko lại là người phải hứng chịu nhiều đau thương nhất. Không còn người thân, chẳng còn cơm ăn áo mặc, hai đứa trẻ khép lại cuộc đời bởi đói rét và bệnh tật. Nhà phê bình phim Roger Eber coi Mộ đom đóm là một trong những bộ phim phản chiến mạnh mẽ nhất.

Nữ diễn viên ngàn năm (2002): Millennium Actress là cuộc trò chuyện giữa nhà làm phim tài liệu Genya và minh tinh tài ba nhưng hết thời Chiyoko. Xoay ngược về quá khứ, cuộc hành trình gian truân của Chiyoko khởi nguồn từ khi tình yêu đầu chớm nở ở tuổi 16. Chưa hết, cô luôn ước ao tự do và phá vỡ những quy tắc. Bộ phim trở thành một trong những tác phẩm đặc sắc nhất nhờ lối kể chuyện gợi dẫn khán giả suy nghĩ. Các cảnh trong phim được sắp đặt đầy ngẫu hứng, sáng tạo nhưng vẫn logic. Nữ diễn viên ngàn năm được vinh danh với giải thưởng Orient Express tại Festival de Cine de Sitges năm 2001 do công chiếu sớm tại Tây Ban Nha vào cùng năm.

5 Centimet trên giây (2007): “5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu". Phim xoay quanh mối quan hệ của một cậu bé tên Tono Takaki với một cô gái. Hai người là bạn từ khi còn đi học từ những năm 1990 cho đến thời hiện đại. Chàng trai qua nhiều lần chuyển trường cũng gặp qua vài người khiến mình rung động. Cuối cùng, khi trưởng thành, cậu lại đau đớn thương nhớ cô bạn thân thuở nhỏ. 5 Centimet trên giây do Shinkai Makoto đạo diễn. Bộ phim giành được giải Phim hoạt hình xuất sắc tại lễ trao giải Điện ảnh châu Á Thái Bình Dương năm 2007.

Nàng tiên cá phương Đông (2008): Nàng tiên cá phương Đông hay Gake no Ue no Ponyo tiếp tục là một tác phẩm của Studio Ghibli. Cốt truyện xoay quanh cô bé cá vàng tên Polumisharudin muốn trở thành người. Cô đã kết bạn với cậu bé 5 tuổi tên Sosuke và được cậu đặt tên là Ponyo. Điểm sáng của phim chính là tình cảm trong sáng, giản dị của Ponyo dành cho Sosuke. Nàng tiên cá phương Đông xoay quanh hai đứa trẻ 5 tuổi. Do đó, bầu không khí xuyên suốt phim ngập tràn sự chân thành. Chưa hết, khán giả còn cảm động với lòng kiên định của Ponyo, một lòng rời bỏ đại dương để được ở bên Sosuke. Năm 2009, Gake no Ue no Ponyo giành 5 giải tại sự kiện Tokyo Anime Awards. Các giải thưởng bao gồm Anime của năm, Phim trong nước hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản hay nhất và Đạo diễn hình ảnh xuất sắc.

Ngọn đồi hoa hồng anh (2011): Đến từ một studio có tiếng như Ghibli, Ngọn đồi hoa hồng anh khó mà có thể khiến khán giả thất vọng. Theo phương Tây, hoa hồng anh mang ý nghĩa của giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nhưng tại đất nước Puerto Rican, loài hoa này lại là biểu tượng cho hạnh phúc đám cưới. Từng đó ý nghĩa xuất hiện trên tiêu đề phim và sừng sững trong những biến cố mà Matsuzaki Umi phải trải qua. Được chuyển thể từ loạt manga cùng tên do Takahashi Chizuru và Sayama Tetsuro thực hiện, Ngọn đồi hoa hồng anh công chiếu lần đầu tại Nhật vào năm 2011 và trở thành phim có doanh thu cao nhất năm đó. Phim giành giải Phim hoạt hình của năm tại lễ trao giải Viện hàn lâm Nhật Bản lần thứ 35 và lễ trao giải Anime Tokyo lần thứ 11 vào năm 2012 .

Lạc vào khu rừng đom đóm (2011): Hotarubi no mori e hay Lạc vào khu rừng đom đóm là một manga tình cảm của nữ tác giả Midorikawa Yuki. Phim là câu chuyện giữa Hotaru và Gin. Hai người gặp nhau khi Hotaru lạc vào khu rừng của thần linh và yêu quái. Về Gin, anh là đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng, được thần Núi hóa phép cho sống lại. Tuy nhiên, anh chàng sẽ chết nếu động vào con người. Đỉnh điểm cao trào là khi Hotaru nhận ra tình cảm dành cho Gin, họ khao khát được yêu thương và ôm lấy nhau. Có lẽ, khán giả rơi nước mắt cho một tình yêu đẹp nhưng lại quá đỗi mong manh của hai nhân vật. Liệu tình yêu của họ có giống những chú đom đóm mùa hè, rực sáng rồi sớm tắt lịm?

Ame và Yuki - Những đứa con của sói (2012): Wolf Children là bộ phim hoạt hình giả tưởng của Nhật Bản, được Hosoda Mamoru đạo diễn và đồng sáng tác vào năm 2012. Những tưởng, phim sẽ xoay quanh mối tình đẹp giữa cô sinh viên 19 tuổi Hana và gã người sói Ookami lạnh lùng cô độc. Tuy nhiên, Ookami bất ngờ chết đi, để lại Hana với hai đứa con thơ. Wolf Children là một trong những minh chứng cho việc hoạt hình chỉ dành để giải trí và phù hợp với trẻ em. Phim chứa đựng nhiều triết lý nhân sinh sâu sắc về tình yêu và tình mẫu tử. Cụ thể, Hana chưa bao giờ bắt con mình chối bỏ dòng máu sói. Thậm chí, cô còn tạo điều kiện cho chúng tìm hiểu và học hỏi giá trị cội nguồn.

Đứa con của quỷ (2012): Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là câu nói phù hợp với Đứa con của quỷ. Phim sở hữu tạo hình kém bắt mắt người xem nhưng khi theo dõi đây không còn là vấn đề lớn. Bởi lẽ, thông điệp phim khiến khán giả phải gai người khi chiêm nghiệm. Đỉnh điểm cảm xúc là khi nhân vật chính Asura gào lên: “Kẻ nào đã sinh ra ta ở trên cõi đời này? Ta hận kẻ đó. Tại sao ta lại được sinh ra ở một nơi thế này? Đáng ra mọi chuyện sẽ khác nếu như ta không được sinh ra”. Những câu đầu tiên Asura nói được mạch lạc lại là tự nguyền rủa bản thân.

Tên cậu là gì? (2016): Your name là bộ phim hoạt hình thuộc thể loại tình cảm lãng mạn, kỳ ảo do Shinkai Makoto đạo diễn. Phim được chuyển thể thành tiểu thuyết cùng tên của ông. Phim sử dụng chi tiết hoán đổi thân xác, vốn không còn xa lạ trong phim ảnh. Tuy nhiên, Shinkai Makoto đã thành công khi nâng tầm tác phẩm, mở rộng trí tưởng tượng của người xem. Phim là hồi trống thôi thúc con người tin vào định mệnh, tin rằng trong 7 tỷ người trên thế giới sẽ có hai người thuộc về nhau như sợi tơ hồng được nối vào hai đầu của hai ngón tay út của hai bàn tay khác nhau. Your name hay Kimi no Na wa trở thành hiện tượng điện ảnh tại Nhật Bản khi có doanh thu phòng vé cao nhất năm 2016 tại nước này. Theo đó, Tên cậu là gì cũng là phim anime có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại.

Dáng hình thanh âm (2016): A Silent Voice là anime chính kịch học đường do Kyoto Animation sản xuất, đạo diễn bởi Yamada Naoko. Phim giành giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Giải phê bình điện ảnh Nhật Bản lần thứ 26. Chưa hết, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản còn khuyến nghị người dân nên xem bộ phim. Dáng hình âm thanh xoay quanh nhân vật chính là Ishida Shoya và cô bạn khiếm thính bẩm sinh Nishimiya Shoko. Điểm nhấn lấy đi nước mắt của người hâm mộ là khi các nhân vật cố gắng phá bỏ những khó khăn trong giao tiếp. Phim cũng khắc họa một cách gai góc nạn bắt nạt học đường. Từ đó, tình cảm giữa Nishimiya và Ishida có đất để tỏa sáng.

Hương Đỗ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/10-anime-dien-anh-lay-di-nuoc-mat-cua-khan-gia-post889224.html