10.000 đàn ông Nhật Bản đóng khố, xô lấn giành gậy thánh

10.000 đàn ông Nhật Bản chỉ mặc duy nhất chiếc khố đã lao vào nhau tranh giành hai cây gậy thánh 'shingi' linh thiêng để trở thành người may mắn nhất trong năm.

"Biển người" tranh giành gậy gỗ may mắn. Ảnh: Asahi

"Biển người" tranh giành gậy gỗ may mắn. Ảnh: Asahi

Đêm 16/2, hàng ngàn đàn ông đã đổ về ngôi chùa Kinryozan Saidaiji ở Okayama để tham gia lễ hội cổ xưa có tên Saidaiji-eyo đã tồn tại 510 năm nay.

Trước khi xông vào “trận chiến giành may mắn”, mỗi người đều phải tẩy uế cơ thể bằng nghi lễ tắm sông Yoshii. Đúng 10 giờ đêm, toàn bộ đèn trong chùa đều tắt. Lúc đó, sư trụ trì ném cặp gậy “shingi” dài 20 cm từ một ô cửa sổ trên cao xuống giữa đám đông.

Họ lao vào nhau để cướp gậy. Ảnh: AFP

Giữa trời đêm giá lạnh và tối mịt, những người đàn ông vẫn đổ mồ hôi như tắm để tìm bằng được “shingi” suốt nhiều giờ đồng hồ. Hai người cầm được “shingi” ra khỏi chùa sẽ được coi là “người may mắn” của năm.

Theo hãng BBC (Anh), Saidaiji-eyo là một trong những lễ hội truyền thống nổi bật tại Nhật Bản. Bên cạnh sự may mắn mà “shingi” đem lại, đây cũng là lễ hội cầu mùa màng bội thu cho cả năm tới.
Saidaiji-eyo thường được tổ chức cùng thời điểm với dịp Tết âm lịch tại châu Á.

Xem video không khí lễ hội (Nguồn: Asahi):

Nam giới được yêu cầu đóng khố vải khi tham dự lễ hội cổ xưa này. Ảnh: AFP

Nghi lễ tẩy uế cơ thể. Ảnh: AFP

Ai nấy đều phấn khởi với niềm tin mình sẽ nhận được may mắn suốt 12 tháng tới. Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Ánh sáng trong chùa phụt tắt, lễ hội bắt đầu. Ảnh: AFP

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chuyen-la-the-gioi/10000-dan-ong-nhat-ban-dong-kho-xo-lan-gianh-gay-thanh-20190218101856006.htm