1 năm hậu The Face, các 'ngọc nữ' team Lan Khuê đã có những bước tiến gì?

The Face 2017 khép lại cũng đã hơn một năm, Tú Hảo, Mỹ Nhân, Phan Ngân, Mỹ Duyên - các cô gái thuộc team Lan Khuê đã có những sự đột phá cho sự nghiệp của riêng mình, mỗi nhân tốc đều mang trong mình một tiềm lực đáng gờm.

The Face mùa 2 khép lại vào tháng 8/2017 với vị trí quán quân thuộc về cô gái nhỏ nhắn nhưng mang đầy năng lực đến từ team Lan Khuê - Tú Hảo đã từng bước khẳng định mình qua từng thử thách của “cuộc chơi”. Nhìn thấy được tiềm lực của cô nàng ngay từ vòng chọn thí sinh, cả ba HLV từng dùng hết mọi cách thức để chiêu dụ Tú Hảo về với đội của mình. HLV The Look - chị đại Lukkade cũng dành một cơ hội cho Tú Hảo và hết lời khen ngợi phần thể hiện của cô nàng. Tuy nhiên đến cuối cùng, phần thị phạm của HLV Lan Khuê đã thuyết phục và chiếm được cảm tình của Tú Hảo, cô nàng quyết định đầu quân về đội HLV dày dặn kinh nghiệm này của The Face. Không làm phụ lòng khán giả cũng như HLV của mình, may mắn đã mỉm cười với sự nghiêm túc của Tú Hảo trong cuộc thi. Vị trí quán quân là hoàn toàn xứng đáng với cái tên Tú Hảo!

Sau The Face, Tú Hảo - từ một cô nàng chụp lookbook, luôn bị cho là một màu, thì giờ đây dường như đã chấp nhận dấn thân nhiều hơn, biến hóa mình nhiều hơn ở nhiều màu sắc, phong cách khác nhau.

Tú Hảo với mái tóc ngắn uốn nhẹ đầy cá tính.

Hay hình ảnh nhẹ nhàng nữ tính hiếm thấy của Tú Hảo với chiếc đầm trễ vai trắng tinh khôi.

Từng bị chính HLV Lan Khuê nhận xét rằng Tú Hảo chưa có sự nhẹ nhàng, nữ tính, điệu đà của một người con gái, thì giờ đây, Tú Hảo đã hoàn toàn “lột xác” với những lần hóa thân dịu dàng và nữ tính này.

Cô nàng cũng không ngần ngại thay đổi, biến tấu nhiều kiểu tóc, Tú Hảo từng cắt phanh đi mái tóc dài để mang đến một màu sắc tươi mới, một hình ảnh mới mẻ thu hút hơn. Hay trở lại với mái tóc duỗi thẳng nâu vàng đậm chất phương tây.

Học trò Lan Khuê cá tính với mái tóc ngắn đen huyền.

Hay với mái tóc dài duỗi thẳng nâu vàng trông Tú Hảo trở nên “tây” hơn.

Tú Hảo sau The Face quả thực cá tính hơn, màu sắc hơn và mới mẻ hơn rất nhiều. Cô nàng vẫn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu của mình, thường xuyên xuất hiện trên các show diễn thời trang của các nhà thiết kế lớn như Võ Công Khanh, hay đảm nhận vị trí First Face cho buổi diễn thứ ba của “Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week (VIFW) Xuân Hè 2018” - BST của NTK Bảo Bảo.

Có công mài sắt, có ngày nên kim - Tú Hảo chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa cho đam mê mà cô đang theo đuổi.

Tú Hảo trình diễn tại show thời trang của NTK Võ Công Khanh - đây cũng là lần đầu tiên cô nàng tái xuất sau The Face 2017.

Lần đảm nhận vị trí First Face cho BST của NTK Bảo Bảo tại VIFW 2018 - Tú Hảo lần đầu trình diễn trang phục truyền thống của Việt Nam.

Tiếp đến danh sách ngọc nữ nhà Lan Khuê, phải kế đến Trương Mỹ Nhân - cô nàng được sự tin yêu của khán giả, chiếm lượt bình chọn cao nhất và quay trở lại trong đêm Chung kết để chinh chiến cùng HLV của mình. Mỹ Nhân cũng giành vị trí Á quân của The Face 2017.

Tuy nhiên trước đó, cô nàng đã từng có kinh nghiệm chinh chiến tại một cuộc thi khác, khả năng của Mỹ Nhân được đánh giá rất cao, tuy nhiên có lẽ hơi thiếu may mắn nên Mỹ Nhân không thể tiến xa trong cuộc thi. Bên cạnh chiều cao “khủng” - 1m78, Mỹ Nhân còn sở hữu gương mặt vô cùng sắc sảo.

Sau khi The Face kết thúc, Mỹ Nhân dành thời gian trau dồi, học hỏi nhiều hơn để sớm trở lại với sàn diễn. Thời gian gần đây, Mỹ Nhân bất ngờ thông báo cô tham gia cuộc thi Miss Supranational Viet Nam 2018, chinh chiến cùng những người đã dày dặn kinh nghiệm tham gia các cuộc thi Hoa hậu. Bằng thực lực và khả năng vốn sở hữu, Mỹ Nhân xuất sắc giành về vị trí Á hậu với phần thể hiện và trả lời ứng xử khéo léo, tinh tế. Đây có lẽ là một gia tài lớn mà cô nàng sở hữu sau giải thưởng Á quân The Face 2017.

Trương Mỹ Nhân cũng sở hữu một body “đáng gờm” tại cuộc thi.

Vẻ đẹp nhẹ nhàng, không kém phần sắc sảo giúp Mỹ Nhân tiến sâu vào vòng Chung kết.

Tươi tắn cùng chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam.

Mỹ Nhân cùng chiếc vương miện khi đăng quang Á hậu.

Hình ảnh chụp cùng Top 3 - Hoa hậu và Á hậu 2 của cuộc thi Miss Supranational Viet Nam 2018.

Ngoài Tú Hảo, Mỹ Nhân - hai “gà cưng” sở hữu vị trí cao nhất trong team HLV Lan Khuê, sau khoảng thời gian dài kết thúc The Face, Phan Ngân - thành viên team Lan Khuê, đã rẽ sang một hướng đi khác, không phải là người mẫu. Phan Ngân chia sẻ rằng cô dường như không hợp với sàn diễn catwalk, đến với The Face là một cái duyên, trước đó Phan Ngân đã xác định rằng đam mê của mình là ca hát.

Phan Ngân cũng sở hữu gương mặt sắc sảo không thua kém các ngọc nữ khác thuộc team Lan Khuê.

Sau The Face, cô nàng càng xác định mạnh mẽ hơn về hướng đi cũng như cái mà mình sẽ theo đuổi trong tương lai. Phan Ngân đến với Sing My Song- một cuộc thi về hát những ca khúc tự sáng tác, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười cho đôi chân không ngừng đi của cô nàng, thất bại ở Sing My Song từng khiến Phan Ngân mất thăng bằng, có lúc nản lòng và chệch hướng.

Phan Ngân tại cuộc thi Sing My Song cùng bạn diễn Hải Sâm.

Nhưng Trời không phụ người ngay, một cơ hội mới và cũng là một thử thách với cô nàng khi Phan Ngân được mời casting một vai diễn phim điện ảnh và bất ngờ được chọn ngay sau đó như một sự “đo ni đóng giày” từ trước.

Bộ phim cũng vừa mới ra rạp vào cuối tháng 8 của đạo diễn Thắng Vũ - Mùa viết tình ca. Phan Ngân đảm nhận vai nữ chính, đóng cặp với một trong những 'soái ca showbiz' - nam ca sĩ Issac, vai diễn lần này của Phan Ngân là một cô gái dân biển, mang một vẻ ngoài cứng cỏi nhưng bên trong vẫn cần được yêu thương. Tuy là lần đầu chạm ngõ với điện ảnh, vai diễn lần này cũng được khán giả đón nhận và giành nhiều lời khen.

Như Phan Ngân chia sẻ trước đó, đam mê chính của cô vẫn là ca hát, trong thời gian gần sắp tới, cô nàng sẽ ra mắt một ca khúc đánh dấu sự trở lại với con đường âm nhạc, cũng là tâm huyết của cô nàng và cả một ekip trong một thời gian dài. Con đường có lẽ sẽ đầy chông gai, nhưng với đam mê sẵn có cộng thêm sự nhiệt huyết, Phan Ngân chắc chắn sẽ được sự yêu thương và ủng hộ của khán giả trong tương lai.

Sản phẩm âm nhạc ra mắt sau The Face - bản cover Cô gái đến từ hôm qua.

Điều em muốn nói - sự kết hợp cùng Nicky của Monstar.

Thành viên cuối cùng nhà Lan Khuê, cũng là cô gái phải rời khỏi cuộc thi sớm nhất nhưng vẫn để lại những dấu ấn riêng với khản giả chính là Mỹ Duyên. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Duyên thử sức với vai trò người mẫu, chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong nghề, việc Mỹ Duyên dừng bước cũng là một khoảng lặng để cô nàng có thể dành thời gian học hỏi nhiều hơn cho sự nghiệp của mình.

Mỹ Duyên cũng sẽ là một gương mặt đầy triển vọng của làng người mẫu trong tương lai.

Thần thái toát ra cũng không kém cạnh bất kì ai.

Sau The Face, Mỹ Duyên không ngần ngại chinh chiến tại một cuộc thi tầm cỡ khác, chính là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, đối đầu với những đối thủ đàn chị trong nghề như Hoàng Thùy - cũng chính là một trong ba HLV tại The Face 2017, hay Mâu Thủy - một người đã có nhiều kinh nghiệm trong giới người mẫu.

Không hổ danh học trò Lan Khuê, Mỹ Duyên cũng xuất sắc giành được chiếc vé vào Top 45 xuất sắc có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ, dù không phải thứ hạng cao nhất, nhưng với Mỹ Duyên, đó là một chiến thắng lớn, chiến thắng cả ở cương vị một thí sinh, và cả bản thân chính cô nàng. Quyết định tham gia cuộc thi cũng là một sự mạo hiểm, tuy nhiên sự không ngừng tập luyện đã giúp Mỹ Duyên khẳng định được tài năng của mình tại một cuộc thi lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Ngoại hình cũng được xếp vào “hàng chuẩn”.

Chỉ sau một năm, mỗi cô gái nhà Lan Khuê đều đã có những sự “lột xác”, sở hữu cho mình những thành tựu riêng. Bước đi của họ chắc chắn không dừng lại ở đó vì hai từ thành công vẫn đang còn chờ đợi ở phía trước, bao gồm cả sự chỉn chu và thực lực.

Mai Huỳnh Như

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/1-nam-hau-the-face-cac-ngoc-nu-team-lan-khue-da-co-nhung-buoc-tien-gi-3600856.html