1 cái chết, 31 kẻ tình nghi và 10 năm vụ án chưa có lời giải

Nhân chứng duy nhất là kẻ dối trá, cảnh sát điều tra chết bí ẩn sau 72 giờ, liệu vụ án của Jang Ja Yeon và mối nhục bị cưỡng hiếp 100 lần sẽ còn những điều gì khủng khiếp?

Nhân chứng duy nhất là kẻ dối trá?

Có vẻ như vụ án Jang Ja Yeon tự tử 10 năm trước không đơn giản như những gì đang diễn ra. Dispatch tìm được CCTV và nội dung tâm thư từ 10 năm trước trong vụ Jang Ja Yeon hé lộ người nói dối.

Nữ diễn viên Yoon Ji Oh hiện giờ đang được coi là nhân chứng duy nhất của vụ án sao nữ "Vườn sao băng" tự tử vì bị lạm dụng tình dục để tiếp khách cho hàng loạt nhân vật quyền lực. Yoon khẳng định cô là người chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh nữ diễn viên Jang bị xâm hại và cưỡng hiếp.

Thế nhưng, một tình tiết không ai ngờ đó chính là việc Yoon nói dối? Và sự dối trá của Yoon bị chính nhà văn Kim Soo Min tố cáo.

Ngày 23/4, luật sư Park Hoon đại diện cho nhà văn Kim Soo Min đã đệ đơn khiếu nại lên Sở cảnh sát thành phố Seoul chống lại Yoon Ji Oh.

Tờ Ilgan Sports nói rằng nhà văn Kim Soo Min bức xúc trước chuyện Yoon ngụy tạo lời khai, dối trá và lợi dụng chính người đã khuất để tư lợi cá nhân. Mọi chuyện bị lộ bởi tin nhắn Yoon gửi đến ông Kim.

Được biết, Kim Soo Min biết Yoon Ji Oh khi nữ diễn viên chuẩn bị xuất bản cuốn sách Lời khai thứ 13 - cuốn sách nói về việc cô chứng kiến vụ án của Jang Ja Yeon.

Kim khẳng định Yoon Ji Oh không hề thân thiết với Jang Ja Yeon và việc cô này công bố bản thân từng thấy danh sách tố 31 nhân vật quyền lực của Jang Ja Yeon hoàn toàn là sai sự thật.

Luật sư của Kim Soo Min đã trả lời báo giới: "Yoon Ji Oh đang lợi dụng cái chết đầy bất công của cố nghệ sĩ Jang Ja Yeon. Yoon Ji Oh không hề chứng kiến bất cứ chi tiết nào về vụ án ngoài việc ông Cho xâm hại tình dục Jang Ja Yeon. Danh sách của Jang Ja Yeon mà Yoon Ji Oh khẳng định nhìn thấy vốn là tài liệu điều tra, cố nghệ sĩ Jang Ja Yeon chưa bao giờ viết ra bất cứ danh sách nào cả".

Luật sư của Kim Soo Min khẳng định đoạn chat giữa thân chủ của ông và Yoon Ji Oh đã nói lên tất cả: " Cô ta đã làm thay đổi tính chất thông tin về cái chết của người đã khuất – điều mà đáng lẽ cô ta không bao giờ được phép làm. Lợi dụng chưa đủ, cô ta còn chuộc lợi, mở một tài khoản để nhận được tiền viện trợ. Điều đó khiến ông Kim Soo Min đã vô cùng tức giận. Đoạn hội thoại chi tiết về việc Yoon Ji Oh và Kim Soo Min trao đổi về luật xuất bản và đoạn chat Yoon Ji Oh khẳng định cô ta sẽ lấy hết số tiền đó".

Luật sư Park Hoon lên tiếng đã cảnh cáo Yoon nhiều lần, yêu cầu Yoon dừng lại mọi hành động của mình để sự việc không đi quá xa bởi Yoon không liên quan hay chứng kiến bất kì điều gì cả.

Phóng viên Kim Dae Oh, người đầu tiên báo cáo lại vụ án của Jang Ja Yeon và khẳng định: "Yoon Ji Oh nói rằng cô ta đã thấy bản sao của 7 trang tài liệu và danh sách 40-50 cái tên. Nhưng tôi có thể thề bằng cả cuộc đời của mình rằng cô ta chính là người đã tạo ra format thư này. Đoạn thông tin "Tôi bị bắt tiếp rượu vào ngày mất của mẹ tôi" không hề tồn tại trong phần tài liệu tôi từng nhìn thấy. Tôi không hiểu tại sao Yoon Ji Oh lại khẳng định đoạn thông tin này thật sự xuất hiện trong lá thư tuyệt mệnh của Jang".

Ngay sau khi Kim Soo Min đệ đơn lên phía cảnh sát, Yoon Ji Oh không hề ngồi im, cô đã công khai đoạn chat tố cáo ngược lại Kim Soo Min là một nhà văn giả tạo, cô bức xúc: "Không phóng viên nào đưa tin về việc vụ điều tra đã đi đến đâu rồi. Họ chỉ đứng về phía những kẻ tấn công nhân chứng, người đã đứng lên vì các nạn nhân".

Hơn nữa, trước các cáo buộc của nhà văn Kim, Yoon Ji Oh còn khẳng định Kim Soo Min là người thiếu ý thức, bị mua chuộc bởi đồng tiền và còn từng muốn tiết lộ danh tính của nhân chứng duy nhất.

Toàn cảnh vụ án và cái chết của Jang Ja Yeon:

Chiếc CCTV biết nói!

Đã 10 năm trôi qua, toàn bộ bí ẩn đằng sau cái chết của Jang Ja Yeon vẫn còn vô cùng hỗn loạn, vẫn chưa có điều gì là rõ ràng. Tại sao cô ấy lại muốn kết liễu đời mình? Dispatch đã quyết định lật lại vụ án một lần nữa.

Sáng nay 18/3, Dispatch đã tung ra hình ảnh CCTV có sự xuất hiện của Jang Ja Yeon. Cùng với đó là nội dung bức thư tuyệt mệnh mà người nhà của Jang khẳng định đó không phải là bút tích của cô.

Hình ảnh ghi lại trong CCTV: Jang Ja Yeon và những lần gặp riêng với người quản lí.

Ngày 28/2/2009, một người phụ nữ đang đứng trong thang máy của tòa nhà văn phòng ở Sonpga-gu.

Lúc 17h34:Người phụ nữ bấm thang máy đi lên tầng 7.

Lúc 21h46: Cô này ra khỏi thang máy ở tầng 1, một người đàn ông mặc hoddie đi phía trước.

Khoảng 23h: Người đàn ông mặc áo hoodie rời khỏi văn phòng. Trong tay anh ta là một phong bì tài liệu và cuốn nhật ký.

Được biết người phụ nữ trên chính là Jang Ja Yeon, người đàn ông mặc áo hoodie là Yoo Jang Ho- quản lí của cô. Hai người gặp nhau chỉ một tuần trước khi Jang Ja Yeon tự sát. Họ đã nói chuyện gì với nhau?

Ngày 1/3/2009, Yoo Jang Ho trông có vẻ vội vã với rất nhiều tài liệu trên tay. Yoo cầm những thứ đó đến trung tâm phim truyền hình MBC tại Ilsan để tìm nữ diễn viên Lee Mi Sook, người đang quay drama Phía Đông vườn địa đàng.

Lúc 18h45: Yoo Jang Ho đã gửi tin nhắn văn bản cho Jang Ja Yeon. "Vẫn còn một cảnh nữa" - Yoo Jang Ho

Lúc 20h29: Yoo Jang Ho lái xe đến Sinsadong. Yoo nhắn tin cho Jang Ja Yeon: "Anh đang ở Sinsa, em đang ở đâu?".

Ngày 2/3/2009, 21h43: Jang Ja Yeon trở lại văn phòng để gặp Yoo Jang Ho. Cô bước vào thang máy với tâm trạng thoải mái.

23h: Nữ diễn viên rời văn phòng.

Jang Ja Yeon đã gặp quản lí của mình 3 ngày liên tiếp. Thời điểm ấy, có vẻ mọi chuyện vẫn chưa trở nên căng thẳng.

Bức di thư có dấu hiệu lạ

Jang Ja Yeon: Chị ơi, mọi thứ cuối cùng cũng dần sáng tỏ rồi.

Lee: Em đang nói về chuyện gì thế?

Jang Ja Yeon: Yoo Jang Ho bảo em đến văn phòng vì anh ấy có điều muốn nói nói. Anh ấy bảo rằng đang chuẩn bị một cuộc điều tra hình sự về giám đốc Kim Jong Seung (tên thật của Kim Sung Hoon). Họ nói nếu em viết ra tất cả sự thật, họ sẽ giúp thoát khỏi hợp đồng. Vì vậy em đã viết hết rồi.

Lee: Tại sao em tin họ và viết hết ra như vậy?

Jang Ja Yeon: Chị à, em không thể ngồi im sau tất cả những chuyện mà Kim Jong Seung đã làm. Nếu giám đốc bị ảnh hưởng thì hợp đồng của em có tự động hủy không nhỉ?

Jang Ja Yeon đã viết hết 4-6 trang giấy A4 trong văn phòng của Yoo Jang Ho.

Tuy nhiên sau cái chết của cô, chúng được quản lý Yoo hợp thành một và ngụy trang dưới cái tên "lá thư tuyệt mệnh".

Nội dung thực sự bên trong những bức thư là gì? Dispatch đã nhanh tay nắm được 4 trang tài liệu được cho là của Jang Ja Yeon viết.

Trang thứ 1:

Vào tháng 10/2008, Giám đốc điều hành Kim Sung Hoon đã gửi tôi tới chỗ đạo diễn phim truyền hình "Công Chúa Ja Myung Go" vào ban đêm. Tôi đã bị ép buộc phục vụ rượu cho vị này.

Trang thứ 2:

Vào ngày 11/1/2008 khi tôi phải phục vụ rượu cho Giám đốc điều hành Kim Sung Hoon và [tên đã bị che mờ], họ đã chửi bới Song Sun Mi. Thậm chí nói về việc cắt đứt tất cả các vai diễn của cô ấy.

Người mà tôi đang phục vụ rượu nói với tôi rằng "Cô xinh đẹp hơn Song Sun Mi" và nếu muốn đóng phim trong tương lai, hãy tới phòng và hầu rượu ông ta.

Toàn bộ sự việc bên trên đều là thật. Tôi, nữ diễn viên Jang Ja Yeon không có nửa lời gian dối và đã phải chịu rất nhiều tổn thương vì CEO của The Contents Entertainment - ông Kim Sung Hoon.

Ngày 28/2/2009.

Trang thứ 3:

Từ khi ký hợp đồng với Giám đốc điều hành Kim Sung Hoon, tôi không ngờ rằng Kim đã biến tôi thành món hàng xác thịt, tôi chẳng thể đếm hết số lần phải đi theo hầu rượu ông ta.

Vào tháng 9/2008, ông ta gọi tôi tới phòng làm việc rồi cưỡng bức. Trong năm 2008, Kim Sung Hoon sau khi uống quá chén đã nhốt tôi vào trong phòng, đánh đập bằng chai nước và nhục mạ tôi.

Trang thứ 4:

Một đạo diễn tới Thái Lan chơi golf và công ty yêu cầu tôi đi theo để "giải khuây" cho vị này. Từng ôm mộng làm diễn viên, nhưng giấc mộng đó giờ chỉ còn lại những mắng chửi và hành hạ thân xác từ CEO Kim Sung Hoon. Tôi muốn giải thoát bản thân khỏi nỗi đau này.

Ngày 28/2/2009.

Có thật là Jang Ja Yeon định tự tử và để lại thư tuyệt mệnh?

Lee Soo Jung - Giáo sư Đại học Kyonggi cho rằng rất khó để kết luận các tài liệu mà Jang Ja Yeon để lại là một lá thư tuyệt mệnh. Bởi trong các bức thư, cô Ya luôn ký tên, đóng vân tay và ghi lại cả số thẻ căn cước. Nó giống như một biên bản khai nhận của một nhân chứng hơn là một bức di thư.

Ngoài ra người nhà của cô Jang cảm thấy ngạc nhiên bởi từ ngữ trong văn bản trên không giống ngôn ngữ hàng ngày. Hay có ai đó đã đọc cho Jang Ja Yeon?

Quản lý Yoo Jang Ho.

Quản lý Yoo Jang Ho.

Sau khi Jang qua đời, gia đình của cô ngỏ ý muốn quản lý Yoo "hóa" những dòng viết của cô sang thế giới bên kia của Jang.

Vào ngày 12/3/2009, Yoo đã đốt tài liệu gốc trước mặt người nhà họ Jang.

Sự việc trở nên phức tạp vào ngày hôm sau 13/3/2009, lá thư tuyệt mệnh của Jang Ja Yeon xuất hiện trên bản tin 9 giờ tối của KBS News.

Họ đưa tin độc quyền rằng tìm thấy những tài liệu ấy bên trong túi rác vứt ngoài văn phòng của Yoo Jang Ho.

Mọi chuyện trở nên phức tạp và rối ren hơn rất nhiều.

Cái chết bí ẩn của viên cảnh sát điều tra

Ngày 29/7/2010, một người đàn ông lớn tuổi phát hiện một thi thể tại hồ chứa nước tại Yeongdong, tỉnh Chungbuk.

Thi thể đó chính là Lee Yong Joon - cảnh sát điều tra đang làm việc tại đơn vị Yeoksam, thuộc sở cảnh sát Gangnam – người trực tiếp điều tra vụ án liên quan đến Jang Ja Yeon.

Cái chết của anh được cảnh sát tuyên bố là do tự sát với nguyên nhân là "gặp phải nhiều khó khăn trong các mối quan hệ và có thể đã dẫn đến trầm cảm".

Phía cảnh sát khép lại hồ sơ một cách khó hiểu. Tuy nhiên, vụ tự tử của Lee Yong Joon có quá nhiều điểm khuất tất và vô lý.

Lee Yong Joon vốn được biết đến là một cảnh sát vô cùng tài năng, trước khi chuyển về sở Gangnam, trong suốt 3 năm liền anh đều được tuyên dương với thành tích xuất sắc.

Anh là một điều tra viên cực kỳ tâm huyết và yêu nghề và không có bất kỳ vấn đề gì về tâm lý.

Ngày 26/3/2010 (3 ngày trước khi qua đời), Lee Yong Joong đã làm tăng ca.

Sau khi hết ca trực, Lee Yong Joon đã đi gặp một người bạn là anh Seo và đi nhậu. Do có rượu trong người nên Lee Yong Joon quyết định ngủ lại nhà anh Seo cho an toàn.

Sáng ngày 27/3/2010, Lee Yong Joon đã nhận được một cuộc gọi vào lúc sáng sớm, người này nói gì anh không rõ nhưng chỉ biết anh Lee trả lời rằng: "Tôi hiểu rồi, xin lỗi thủ trưởng vì đến muộn".

Sau đó, anh Lee Yong Joon lái xe mang theo tài liệu trên đường xuống Busan. Trên đường rẽ vào Yeongdong, Lee Yong Joon đã gặp vụ tai nạn ô tô.

Khi trích xuất CCTV người ta thấy vụ tai nạn có khá nhiều điểm bất thường. Cụ thể, xe của cảnh sát Lee Yong Joon đã bị một chiếc xe tông từ phía sau khiến anh lao vào thanh chắn đường rồi tiếp tục bị một chiếc xe khác va chạm lần nữa trên con đường 4 làn đường rộng không có nhiều xe qua lại.

Hình ảnh cuối cùng của Lee trên CCTV.

May mắn rằng Lee Yong Joon chỉ xây xước nhẹ do anh di chuyển với tốc độ chậm. Tại phòng cấp cứu, cảnh sát Lee được lấy máu, chụp X-Quang, chụp CT.

Khi đang được các bác sĩ chăm sóc ở phòng cấp cứu, Lee Yong Joon bất ngờ xin phép đi vệ sinh và còn cầm theo cả ống truyền dịch. Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh, thời điểm 13h27 ngày 27/7/2010.

Vài giờ sau đó, thi thể của Lee Yong Joon được tìm thấy tại hồ nước ngọt ở Yeongdong với nhiều điểm bất thường.

Nơi tìm ra thi thể của điều tra viên Lee Yong Joon, cách bờ 2-3m, mực nước ngập khoảng hơn 1m, tới lưng người trưởng thành và không hề có dòng chảy xiết, không có đập ngăn cách.

Nơi tìm ra thi thể của điều tra viên Lee Yong Joon.

Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định trong phổi cảnh sát Lee có sinh vật phù du chỉ sống ở biển.

Thứ hai, trong kết quả xét nghiệm máu phát hiện thành phần của thuốc Diphenhydramine - thuốc trị cảm cúm gây buồn ngủ mạnh.

Được biết, theo quy định tại Hàn, thuốc này chỉ được dùng khi có bác sĩ kê đơn nhưng bác sĩ tại bệnh viện khẳng định rằng họ không hề kê đơn thuốc này cho Lee.

Thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của cảnh sát Lee chưa tới 0,01 nên chuyện say rượu khi lái xe là hoàn toàn sai lầm.

Thứ ba, khi giải phẫu, cảnh sát phát hiện trên cổ của anh Lee có một vết cứa rộng, xương trán, xương đỉnh đầu bị vỡ.

Tuy nhiên vụ án được khép lại đã 10 năm, câu hỏi cảnh sát Lee tự sát hay bị sát hại vẫn là dấu hỏi. Cái chết của anh chỉ đơn thuần là tai nạn hay để che giấu những góc khuất đáng sợ nào đó?

Truyền thông Hàn Quốc đã đăng tải thông tin về việc cơ quan chức năng Hàn Quốc quyết định lật lại hồ sơ điều tra về vụ tự sát của nữ diễn viên Jang Ja Yeon (Vườn Sao Băng).

Vào ngày 7/3/2009, Jang Ja Yeon đã tự tử và để lại tâm thư khiến làng giải trí xứ kim chi chấn động. Theo kết quả điều tra, Jang Ja Yeon bị lạm dụng tình dục nhiều lần, ép cô triệt sản, quan hệ tình dục tập thể khiến cô phải tự kết liễu cuộc đời mình.

Trong di thư để lại, Jang Ja Yeon tố cáo người đại diện họ Kim thường xuyên bắt ép cô đi tiếp khách, để lại bản di chúc vạch mặt 31 nhân vật cấp cao trong làng giải trí, những kẻ bắt cô phục vụ như nô lệ tình dục.

Trong di thư cô tiết lộ danh tính của 10 nhân vật "sừng sỏ" đảm đương các vị trí lãnh đạo đài KBS, nhà sản xuất của ba đài truyền hình KBS, MBC và SBS, chủ biên một tờ báo lớn. Đáng nói vụ việc đã xảy ra hơn 10 năm nay nhưng không ai trong số 31 nhân vật này phải thật sự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/1-cai-chet-31-ke-tinh-nghiva-10-nam-vu-an-chua-co-loi-giai-a431252.html