1 bó hoa, 1 bảng hiệu - thông điệp từ những người công nhân khiến ta suy ngẫm

Mới đây, hình ảnh những người công nhân vệ sinh cùng với các bảng hiệu chứa thông điệp vì môi trường được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cho ai đi qua cũng phải ngẫm nghĩ.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà khí hậu thay đổi, cây cối chậm phát triển, sông hồ ô nhiễm, đường xá ngập úng mỗi trận mưa qua. Một nguyên nhân lớn đó là từ rác thải, đặc biệt là rác thải khó phân hủy.

Việc sử dụng các chế phẩm khó phân hủy đã đành, nhưng vấn đề nằm ở chỗ người dân không ý thức được việc vứt rác đúng nơi quy định. Dễ dàng nhận thấy, bãi rác có thể mọc lên ở khắp mọi nơi, từ nông thôn đến phố thị, không chừa một khoảng trống, người dân ngang nhiên xả rác bừa bãi. Với lối suy nghĩ cứ xả ra sẽ có người thu dọn nên môi trường dần dần đeo lên một chiếc mặt nạ xấu xí, bẩn thỉu và nhiều bệnh.

Tết vừa rồi bắn pháo hoa ở Nguyễn Huệ, chúng tôi quét gãy chổi cũng chưa sạch rác, huống hồ gì ngày lễ. Thùng rác cũng quá tải nên mọi người vứt ngay ra đường. Nói họ đem rác về nhà thì họ cười khẩy: “Đem rác về nhà thì mấy người làm gì”. Chán lắm các cháu ".

"Ở Thành phố còn có tụi chú chứ ở biển ở núi thì đâu có ai thu gom đâu cháu. May ra được vài lần vận động rồi thôi"

Nhắc đến các kỳ nghỉ lễ là phải nhắc đến rác thải, dù rất ngán ngẩm nhưng đây là một thực trạng xã hội tốn nhiều sức lực để thu dọn, sửa đổi. Công nhân vệ sinh họ không phải là siêu anh hùng, xuất hiện ở bất cứ đâu bất cứ khi nào để thu dọn và xử lý rác thải.

“Ý thức của mấy đứa, đa phần còn kém lắm. Đi ngang qua xe rác này mà ko nỡ vứt vào trong xe giùm. Mấy đứa con trẻ mà ngoan quá nè. Thôi, chú không lấy tiền của tụi bay đâu.”

Công việc của họ là thu gom rác thải, dọn sạch cảnh quan đô thị. Đúng! Nhưng họ không thể dọn mãi, dọn mãi khi mà số người sử dụng rác thải và ý thức bảo vệ môi trường kém ngày càng đông theo cấp số nhân.

Những tấm bảng hiệu do chính người công nhân vệ sinh tự tay viết cũng là lời nhắn nhủ mà họ thật lòng muốn người sử dụng rác thải hiểu và thay đổi hành động. Không phải vì họ kêu than cho nỗi vất vả mà lí do lớn nhất chính là vì môi trường an toàn cho chính mỗi người.

Hãy tự ý thức và thay đổi từ những hành động nhỏ nhất ngayhôm nay, đó là vứt rác đúng nơi quy định và giảm thiểu sử dụng các rác thải nhựa khó phân hủy. Đừng chỉ nhấn nút share, hãy hành động !

Mong rằng không chỉ dịp lễ, mà ngày thường mọi người cũng có ý thức bảo vệ môi trường, mỹ quan đô thị

Vẫn biết kinh doanh khó khăn, và lời yêu cầu này vô lý, không toàn diện, nhưng Alley ơi, GongCha ơi, KOI ơi, Tenren có thể dùng ly sứ cho khách uống tại chỗ được không?

Không chỉ mùa mưa,mùa khô cũng vậy nha các bạn ơi

Đừng nói mình yêu nước nếu chỉ những hành động nhỏ thôi bạn cũng không làm được

Đừng để gì ngoài dấu chân và những kỷ niệm đẹp nhé!

Hi vọng bó hoa và một chút quà nhỏ sẽ giúp cô vơi bớt chút cực nhọc.

Lan Nguyễn (Ảnh: Hoa Nói)

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/1-bo-hoa-1-bang-hieu-thong-diep-tu-nhung-nguoi-cong-nhan-khien-ta-suy-ngam-70617.html