1.300 cánh bướm kết nối ước mơ của trẻ em Việt Nam và trẻ em thế giới

1.300 cánh bướm giấy đủ màu sắc và ngôn ngữ của gần 1.300 trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật và không khuyết tật trên toàn thế giới được họa sĩ Hàn Quốc Ahn Yun Mo vẽ cùng trong Dự án 'Hóa thành bươm bướm' đã mang khát vọng về một thế giới hòa bình của các em, đi khắp thế giới.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Triển lãm sắp đặt "Hóa thành bươm bướm" từ ngày 21/8 đến ngày 14/9 tại Phòng triển lãm tranh của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Nguồn: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Triển lãm sắp đặt "Hóa thành bươm bướm" từ ngày 21/8 đến ngày 14/9 tại Phòng triển lãm tranh của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Nguồn: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Lần này, triển lãm “Hóa thành bươm bướm” đã đến Việt Nam với các tác phẩm sắp đặt được tạo nên từ gần 1.300 cánh bướm giấy của gần 1.300 trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật và không khuyết tật trên toàn thế giới trong đó có Hàn Quốc, Mỹ, châu Phi, Indonesia, châu Âu và khoảng 100 tác phẩm do các em học sinh khuyết tật, tự kỷ đến từ trường chuyên biệt Bình Minh (Đông Anh, Hà Nội) và gần 20 tác phẩm hội họa của họa sĩ Ahn Yun Mo và 5 họa sĩ khuyết tật Hàn Quốc gồm Kye Inho, Kim Sejung, Kim Taeyoung, Jo Jaehyun và Lee Byungchan.

"Hóa thành bươm bướm - Become a Butterfly" mang thông điệp xóa bỏ khoảng cách giữa người khuyết tật và người bình thường, mang mọi người xích lại gần nhau hơn. Nguồn: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Triển lãm nằm trong dự án “Hóa thành bươm bướm” do họa sĩ Hàn Quốc Ahn Yun Mo khởi xướng cùng các trẻ em, thanh thiếu niên khuyết tật trên toàn thế giới từ năm 2013. Đây là một dự án quốc tế do Hàn Quốc tổ chức không chỉ là cơ hội cho toàn thế giới thấy được tính chân thực của mỹ thuật Hàn Quốc, mà còn là thông điệp hi vọng ấm áp, là tác phẩm triển lãm sắp đặt khổng lồ với sự tham gia của hàng trăm nghìn, hàng triệu trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới.

Qua đó, họa sĩ Ahn Yun Mo hi vọng rằng chúng ta – những con người cùng chung sống trên thế giới này, có thể vượt qua mọi rào cản về màu da, ngôn ngữ, phá tan khoảng cách giữa người khuyết tật và người không khuyết tật, tạo ra một bước tiến mới trong việc phát huy vai trò cơ bản của nghệ thuật đó là để mang con người đến gần nhau hơn.

Họa sỹ Ahn Yun Mo hy vọng thông qua dự án, mọi người có thể đến gần nhau hơn, vượt qua mọi rào cản về màu da, ngôn ngữ, phá tan khoảng cách giữa người khuyết tật và người không khuyết tật... Nguồn: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Dự án vòng quanh thế giới “Hóa thành bươm bướm” của họa sĩ Ahn Yun Mo đã được tổ chức tại trụ sở của UN tại Brussels (Bỉ), Bảo tàng mỹ thuật hiện đại New York (Mỹ), và nhiều bảo tàng, khu triển lãm trưng bày, địa điểm nổi tiếng khác tại các thành phố lớn, các quốc gia như Brussels (Bỉ), Bali, Indonesia (Jakarta), Hàn Quốc, Etiopia, Thái Lan, Bắc Kinh (Trung Quốc), Nairobi (Kenya), Paris (Pháp), v.v…

Dự án tạo ra một bước tiến mới trong việc phát huy vai trò cơ bản của nghệ thuật đó là để mang con người đến gần nhau hơn. Nguồn: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Ahn Yun Mo tốt nghiệp Cử nhân Đại học Hongik, tốt nghiệp Cao học Đại học thành phố New York (MFA), đã từng tổ chức 78 triển lãm cá nhân cả trong và ngoài nước (châu Âu, Mỹ, v.v), 80 lần tổ chức dự án trong và ngoài nước có sự tham gia của trẻ em khuyết tật, tự kỉ; tham gia hội chợ nghệ thuật trong ngoài nước, 1350 lần triển lãm nhóm (Hong Kong, Singapore, New York, New Zealand, Miami v.v…)

Đến Việt Nam lần này, khi vẽ cùng trẻ em tự kỷ trường Bình Minh, anh phát hiện ra những điều kỳ diệu từ sự sáng tạo của các em. "Khi vẽ cùng với các em nhỏ, tôi đã có một thời gian trải nghiệm thú vị. Các em đã vẽ tốt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tôi hy vọng có thể tương tác với trẻ em khuyết tật trên toàn thế giới trong đó có trẻ em tự kỷ Việt Nam," họa sĩ Ahn Yun Mo chia sẻ

Những cánh bướm tại Việt Nam đã nhân lên tình yêu của nghệ thuật kết nối tấm lòng của con người khắp năm châu với nhau. Những dòng chữ các em nhỏ ký tên trên cánh bướm cũng thật thú vị, đó là những lời chân thật rất con trẻ, anh nói thêm.

Buổi lễ khai mạc có sự tham dự của họa sĩ Ahn Yoon Mo, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Đại diện cơ quan hữu quan hai nước Việt Nam và Hàn Quốc... Nguồn: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam

Theo bà Park hyejin - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, văn hóa nghệ thuật giống như một cây cầu vô hình giúp xóa bỏ đi những rào cản hữu hình và kết nối những con người xa lạ lại với nhau. Triển lãm lần này mang một ý nghĩa đặc biệt vì nó được hoàn thành bởi niềm đam mê của họa sĩ Ahn Yoon Mo cùng với các tác phẩm bươm bướm được thực hiện bởi những trẻ em, thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ. Đồng thời bà hy vọng thông qua cơ hội này, những cánh bướm sẽ đem những trái tim của hai nước Việt Nam và Hàn Quốc lại gần nhau hơn./.

Thường Chi (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/1300-canh-buom-ket-noi-uoc-mo-cua-tre-em-viet-nam-va-tre-em-the-gioi-87609.html