1.000 bạn trẻ tham gia lễ chào cờ đặc biệt và rước ngọn lửa thiêng tại Đền Hùng

Lễ khởi động hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' vừa được tổ chức trên mảnh đất thiêng Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng (Phú Thọ).

Rước ngọn lửa truyền thống tượng trưng cho tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

Rước ngọn lửa truyền thống tượng trưng cho tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước.

Tại buổi lễ, 1.000 bạn trẻ tham gia lễ chào cờ đặc biệt và rước ngọn lửa thiêng mang niềm tự hào dân tộc. Cũng tại nơi đây, các bạn trẻ thực hiện màn xếp hình tạo thành hình lá cờ đỏ sao vàng và dáng hình chữ S của đất nước gắn với Hoàng Sa, Trường Sa thiêng liêng.

Ngọn lửa thiêng liêng này sẽ được các đại biểu ưu tú rước cùng hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" xuyên suốt 63 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, mang theo thông điệp về tình yêu và lòng tự hào dân tộc.

Anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nói: "Bác Hồ đã từng căn dặn "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Đó không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà còn là tình cảm thiêng liêng của những người con mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, trong đó có thế hệ thanh niên".

Nhớ lời Bác dạy, lớp lớp thanh niên đã luôn xung kích, xung phong tình nguyện, sẵn sàng nhận những niệm vụ mà lịch sử giao phó. thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần cống hiến vì Tổ quốc.

Màn chào cờ đặc biệt tại mảnh đất thiêng Di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019 được tổ chức bởi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Báo Thanh niên; đơn vị tài trợ HABECO, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Được phát động từ năm 2014, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định trách nhiệm của bản than đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc, ra sức học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 5 năm triển khai, "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã được sự đón nhận, tham gia nhiệt tình của đông đảo hội viên, thanh niên. "Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành điều tâm niệm, là sự nhắc nhở, là niềm hãnh diện của hội viên, thanh niên Việt Nam khi nhắc đến", anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khởi động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", 100 đại biểu thanh niên ưu tú khắp cả nước bước vào hành trình đến các địa điểm, di tích văn hóa - lịch sử của Phú Thọ như dâng hương Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân; tham quan làng cổ Hùng Lô có những ngôi nhà trăm năm tuổi và gói bánh chưng, bánh dày; thăm làng miến truyền thống; tìm hiểu Hát Xoan - di sản phi vật thể của nhân loại. Bên cạnh đó, triển khai công trình thanh niên "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Theo kế hoạch, điểm đến tiếp theo của hành trình sẽ là tỉnh Cà Mau (ngày 13/10), TP. Hồ Chí Minh (ngày 20/10), tỉnh Khánh Hòa (ngày 27/10), tỉnh Kon Tum (ngày 3/11), TP. Đà Nẵng (ngày 10/11), tỉnh Nghệ An (ngày 17/11), tỉnh Điện Biên (ngày 24/11), tỉnh Hà Giang (ngày 01/12); Lễ tổng kết Hành trình tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12/2019, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/1000-ban-tre-tham-gia-le-chao-co-dac-biet-va-ruoc-ngon-lua-thieng-tai-den-hung-20191008163149406.htm