Sau những ngày đêm không ngừng nghỉ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn giữa khung cảnh hoang tàn, đổ nát của đất nước Myanmar do trận động đất kinh hoàng với cường độ 7,7 độ richter gây ra, Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã trở về, mang theo những trăn trở khôn nguôi và trên hết là niềm tự hào về tinh thần quả cảm, nhân văn của người Việt Nam. Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07), Bộ Công an, Đại tá NGUYỄN MINH KHƯƠNG - người trực tiếp chỉ huy đoàn công tác đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về hành trình đầy gian nan nhưng cũng đầy ắp tình người.
Công việc cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vô cùng khó khăn, hiểm nguy rình rập, nhất là ở hiện trường các vụ động đất, sẵn sàng sập đổ thứ cấp. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đoàn CNCH Bộ Công an Việt Nam lần thứ 2 làm việc trong môi trường quốc tế, các anh đã đem cả trí tuệ, sức lực, tình cảm 'giúp bạn cũng như giúp mình' để đưa thi thể các nạn nhân gần như không còn nguyên vẹn ra ngoài...
Chúng tôi gặp Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an ngay sau khi anh cùng đoàn công tác từ Myanmar trở về. 7 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế đã lùi lại phía sau, nhưng những giây phút nghẹt thở, căng thẳng và nỗi buồn ám ảnh khi chứng kiến những mất mát, đau thương của người dân Myanmar vẫn vẹn nguyên trong tâm trí anh và đồng đội...
Trước thảm cảnh đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Myanmar cuối tháng 3/2025, mang theo niềm tin và kỳ vọng của Tổ quốc, đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã nhanh chóng lên đường, chung tay hỗ trợ nước bạn vượt lên thảm họa thiên tai.
Những đứa trẻ lấm lem với đôi mắt ngơ ngác tìm người thân; một bà mẹ với ngón tay rớm máu vừa gào thét, vừa bất lực cào lên mảng bê tông đổ sập để tìm con; những cánh tay tuyệt vọng đưa ra cầu cứu… hình ảnh day dứt ấy sẽ đeo đẳng trong tâm trí những cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội tham gia cứu hộ tại Myanmar trong thảm họa động đất vừa qua.
Bốn ngày sau khi trở về Việt Nam, Đại úy Lê Diên Anh (Đội 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; Công an thành phố Hà Nội) vẫn chưa thể quên được ca cứu hộ mà anh và đồng đội cho rằng 'gần như bất khả thi' tại Myanmar.
Hành trình 8 ngày đến cứu hộ cứu nạn sau thảm họa động đất tại Myanmar đã kết thúc, lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát, cứu sống một người, đưa hàng chục thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tại Myanmar
Trở về Việt Nam sau gần 10 ngày cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân động đất tại Myanmar, Trung tá Nguyễn Thắng Anh (Phó Trưởng phòng Biên dịch, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng) vẫn không thể quên những kỷ niệm đáng nhớ trên đất bạn. Đặc biệt nhất phải kể đến tối sinh nhật 'chưa từng có' mà anh đã có dịp trải qua.
Thần tốc đến Myanmar, chạy đua cùng thời gian tìm kiếm người mất tích sau trận động đất xảy ra trưa ngày 28/3 gây thiệt hại nặng nề, đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã có 7 ngày căng mình làm việc hết công suất trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm...
Đoàn cứu hộ Việt Nam mang theo bốn 'chiến binh' chó nghiệp vụ đặc biệt được huấn luyện chuyên sâu đang có chuyến công tác cứu hộ các nạn nhân động đất tại Myanmar.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam cứu hộ động đất ở Myanmar.
Chiều 9/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Chiều 9/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ tuyên dương lực lượng Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND) Việt Nam hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
Hơn 1 tuần thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar, đoàn cứu hộ Bộ Công an đưa 7 thi thể ra ngoài, trong đó hình ảnh bé trai 10 tuổi khiến các chiến sĩ day dứt, tiếc thương.
Nói về những ngày Bộ đội Việt Nam làm nhiệm vụ ở Myanmar, Đại tá Nguyễn Duy Minh kể: Nắng nóng trên 40 độ C, mùi thi thể nồng nặc.
'Chứng kiến khung cảnh hoang tàn, đổ nát, những người dân đau khổ vì mất nhà cửa, người thân, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn... đã thôi thúc chúng tôi khẩn trương triển khai ngay nhiệm vụ của mình', Trung tá Lại Bá Thành, Đội trưởng Đội quân y chia sẻ về những ngày tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nhấn mạnh: 'Những kết quả mà Đoàn đạt được không chỉ góp phần hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai mà còn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế'.